Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh: "Cháy đen rồi còn cố bùi thơm"“Thơ Nguyễn Đức Hạnh dù chủ động buông bỏ suy lý và sự khôn ngoan, nhưng trạng thái tỉnh thức trong thơ ông không hề mất đi", nhà lý luận phê bình Mai Văn Phấn nhận xét về nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh.
Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ về thước đo giá trị bền vững của ngôi nhàNhiều người đo giá trị bất động sản bằng diện tích hay vị trí. Với nhà văn Hoàng Anh Tú, giá trị ấy được đo bằng khả năng tạo ra không gian cho những ký ức ngọt lành, nuôi dưỡng hạnh phúc trong hiện tại, và ươm mầm cho ngày sau tươi đẹp.
Ca sĩ Lynk Lee khoe dáng gợi cảm, nhan sắc ngày càng thăng hạngXuất hiện trong một sự kiện thời trang ở TPHCM, ca sĩ Lynk Lee nhận về nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí MinhNơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên núi Động Tranh, giữa rừng cây xanh mát, hướng ra xóm làng trù phú với cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Phan Thị Mơ hé lộ tuổi thơ khó khăn, hạnh phúc khi xây được nhà cho bố mẹHoa hậu Phan Thị Mơ hiếm hoi chia sẻ về gia cảnh của mình. Người đẹp cho biết chính tuổi thơ khó khăn đã giúp cô mạnh mẽ, tự lập như hôm nay.
Thu Quỳnh chủ động xin vào vai phù thủy trong vở kịch "Công chúa tóc mây"Diễn viên Thu Quỳnh đã xin ê-kíp để vào vai trong vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây". Tác phẩm đưa khán giả trở về thế giới tuổi thơ nhiều mơ mộng.
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng khắc hoạ chân dung Văn Cao, Nguyễn Tuân qua hồi ứcVới hơn 400 trang sách, Tiến sĩ, hoạ sĩ Thế Hùng đã khắc hoạ 56 chân dung gắn bó với nghệ thuật, văn hóa như: Nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Tuân, danh hoạ Bùi Xuân Phái...
Mã số 5686: Mỗi ngày phải lo tiền triệu cứu chồng, vợ nghèo rơi vào cảnh bất lựcMỗi ngày, chị Sơn phải lo 1,5 triệu đồng tiền thuốc, sữa cho anh Diện đang điều trị uốn ván. Người vợ tật nguyền bất lực khi không biết kiếm đâu ra tiền để níu giữ mạng sống cho chồng.
Mái ấm vững chãi và nụ cười rạng rỡ của gia đình chị Trần Thị ÝNhìn con gái hạnh phúc trong căn phòng riêng với bàn ghế học tập mới tinh, chị Trần Thị Ý xúc động: “Nếu không có bạn đọc báo Dân trí, chắc mẹ con em đã chẳng có ngày hôm nay”.
Your browser does not support the video tag.Hành động "hút" 7 triệu view của học sinh Cần Thơ từ 100.000 đồng quà 2/9Một đoạn clip với tựa đề dí dỏm “Báo cáo Nhà nước, tụi con đã tiêu hết 100 ngàn” đang gây “bão” mạng xã hội, thu hút hơn 7 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
Nữ nhà báo xinh đẹp bén duyên với những trang thơ cháy bỏngKhông chỉ được biết đến là một nhà báo xinh đẹp, sắc sảo, chị Nguyễn Thị Hạnh Loan, SN 1976, Phó trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh còn là một ca sỹ bán chuyên nghiệp, là nhà thơ.
Mã số 5682: Mẹ già chăm 2 cháu cho con gái đi làm công nhân trả nợ thay chồngChồng mất sớm bỏ lại 8 đứa con thơ dại cho bà Rươl nuôi nấng. Giờ đây, con gái đơn thân nuôi con, bà Rươl lại phải gồng gánh chăm lo cho 2 cháu ngoại để con gái đi làm.