“Đường cờ” dài gần 5km đón hài cốt liệt sỹ trở về sau hơn nửa thế kỷNgười dân địa phương và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) tạo thành con đường cờ đỏ kéo dài khoảng 5km trong ngày đón hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ trở về quê hương.
Hé lộ thêm manh mối về thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sỹQuân khu 5 đang phối hợp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sỹ hi sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh, phường Kon Tum, Quảng Ngãi.
Cà Mau động thổ xây dựng đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có côngCà Mau chính thức động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công, một công trình kiến trúc tâm linh quy mô, biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc.
Hồi hương, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào về đất mẹMùa khô 2025-2026, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa về quê hương an táng.
Tìm thấy hài cốt 2 liệt sỹ còn tương đối nguyên vẹn hình hàiNgành chức năng xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm, phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính và quy tập, an táng trong nghĩa trang liệt sỹ địa phương.
Mẹ Việt Nam anh hùng 110 tuổi qua đờiMẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 25/5, hưởng thọ 110 tuổi. Mẹ có 2 người con liệt sỹ, hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ qua 3 công trình trăm tuổi giữa lòng TPHCMGiữa lòng đô thị hiện đại, những nhà thờ mang dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ, vẫn âm thầm tồn tại như các “mốc thời gian” của Sài Gòn xưa.
18 nghĩa trang có 9.900 mộ liệt sỹ khuyết danh, TPHCM lo 40% khó giám địnhThiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ mới, là trách nhiệm thiêng liêng phải làm.
Những người con trở về với đất mẹ sau 40 năm nằm lại chiến trường LàoTrong mùa khô 2025-2026, lực lượng chức năng Hà Tĩnh quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ tại nước bạn Lào. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ tại quê nhà.
Nơi 93 người lính cùng nằm lại, địch dùng máy ủi lấp toàn bộ thi thểTrong trận đánh ác liệt năm 1972 tại cầu Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị, 93 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “tọa độ lửa” năm xưa nay trở thành không gian tri ân thiêng liêng.
Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ trở về từ đất nước bạn LàoMùa khô 2025-2026, nhân viên Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, đưa về an táng ở quê hương.
Lên kế hoạch xây nhà thờ tổ mới biết thửa đất đã đứng tên người khácÔng Chu Đức Thủy, 71 tuổi, cùng anh em trong dòng họ dự định xây nhà thờ tổ trên phần đất do ông bà nội để lại tại Hải Phòng thì bất ngờ được biết thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận cho người khác.