“Đường cờ” dài gần 5km đón hài cốt liệt sỹ trở về sau hơn nửa thế kỷ
(Dân trí) - Người dân địa phương và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) tạo thành con đường cờ đỏ kéo dài khoảng 5km trong ngày đón hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ trở về quê hương.
Ngày 28/5, ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng (tỉnh Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ sau hơn 50 năm anh hi sinh.
Năm 1971, chàng thanh niên Trương Văn Kỷ (SN 1950, quê xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (nay là xã Nghĩa Hưng) lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Anh được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, chiến đấu chống Mỹ tại mặt trận B3 Tây Nguyên.

Người dân cầm cờ chờ đón hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ (Ảnh: Hoàng Hằng).
Ngày 15/5/1972, anh hi sinh trong một trận chiến đấu ác liệt khi mới 22 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Hài cốt liệt sỹ Kỷ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi). Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ được cất bốc, đưa về quê hương an táng.
"Đường cờ" dài gần 5km đón hài cốt liệt sỹ trở về quê hương (Video: Đặng Giang Nam).
“Sáng sớm 28/5, hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ được đưa về quê hương. Đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương cầm cờ Tổ quốc, đứng 2 bên đường từ trụ sở UBND xã chờ đón liệt sỹ, sau đó nhập cùng đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ Kỷ di chuyển gần 5km về tận nhà”, ông Phạm Ngọc Lưu cho hay.
Sau lễ đón và truy điệu trọng thể, chiều 28/5, hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ đã được an táng tại quê nhà, sau 54 năm kể từ khi hi sinh.

Sau 54 năm hi sinh, nằm lại chiến trường Tây Nguyên, liệt sỹ Trương Văn Kỷ đã trở về yên nghỉ trong lòng quê hương (Ảnh: Hoàng Hằng).
Hình ảnh “đường cờ” đỏ rực lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay được ông Đặng Giang Nam (hàng xóm gia đình liệt sỹ Trương Văn Kỷ) ghi lại và đăng tải trên trang cá nhận đã nhận được nhiều lượt cảm xúc và chia sẻ của người dùng mạng xã hội.
Theo ông Nam, thời điểm xe chở hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ về đến trụ sở UBND xã rất sớm nhưng đông đảo người dân đã có mặt từ trước để chờ đón.
“Mới đầu buổi sáng nhưng trời đã rất nắng nóng. Mặc dù vậy hàng trăm người vẫn đội nắng để đón liệt sỹ Trương Văn Kỷ và đồng hành cùng liệt sỹ trong chặng đường cuối cùng khi trở về yên nghỉ trong lòng quê hương”, ông Nam chia sẻ.







