Hành động "lạ" của người phụ nữ 62 tuổi ở đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọngĐường sạt lở nghiêm trọng giữa đêm mưa bão, sợ người đi rơi xuống vực, bà Nguyễn Thị Mai (Nghệ An) thường thức dậy từ 3h, ngồi canh đường, cảnh báo tai nạn.
Cụ bà 86 tuổi cùng con trai tâm thần 2 lần bị bão cuốn bay mái nhàBà Diên ở Hà Tĩnh, sống cùng con trai tâm thần trong căn nhà cấp bốn nơi làng chài ven biển. Hai cơn bão liên tiếp vừa qua khiến gia đình bà chịu thiệt hại nặng nề.
Xe tải "hoá" phà cứu hộ giúp dân qua điểm ngập sâu ở Hà NộiMưa lớn kéo dài khiến khu vực tại Hà Nội ngập sâu, nước dâng quá đầu gối. Giữa biển nước mênh mông, những chiếc xe tải được huy động làm “phà cứu hộ”, giúp chở người dân qua vùng ngập an toàn.
Cận cảnh vùng lụt Thái Nguyên nước dâng tận mái nhà, lút ô tôTại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn.
Đất đá nặng hàng tấn rơi sát nhà, dân đi trốn mỗi khi trời mưaNúi Linh Trường ở xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, mỗi khi mưa bão kéo đến, người dân nơi đây lại phải rủ nhau đi trốn.
Khởi tố người sử dụng Facebook phát tán, tuyên truyền chống phá nhà nướcVới việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng phát nhiều clip, bài viết xuyên tạc, phỉ báng chính quyền gây hoang mang dư luận, ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị khởi tố để phục vụ điều tra.
Thủ tướng tới Thái Nguyên, yêu cầu phòng chống lũ ngay theo cấp báo độngTại Thái Nguyên, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, chủ động di dời, sơ tán dân cư...
"Sợ qua sông, nhưng chúng tôi vẫn muốn gặp bác sĩ để nghe tư vấn sức khỏe"Cây cầu dẫn đến trung tâm xã Tương Dương đã sập từ bão số 3, vì thế, sáng 3/10, nhiều người dân phải qua đò rồi đi bộ gần 3km để đến điểm tư vấn sức khỏe do báo Dân trí tổ chức .
“Sáng đưa, chiều đón” người giàTôi muốn buổi trưa của mẹ không còn nghe tiếng đồng hồ kêu một mình; muốn tối về mở cửa là nghe mẹ kể chuyện về những người bạn mới.
Mô hình bán trú “chống cô đơn” được nhiều người cao tuổi lựa chọnKhông chỉ là nơi lưu trú ban ngày, gói bán trú tại Phương Đông Asahi còn mang đến cho người cao tuổi sự kết nối, sẻ chia và cuộc sống trọn vẹn hơn.
Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp: 5 lần bị kỷ luật, thách thức cả phụ huynhNam giáo viên tại Đắk Lắk xông vào bóp cổ đồng nghiệp vì bị nhắc nhở việc đỗ xe từng 5 lần bị nhà trường kỷ luật do có hành vi thiếu chuẩn mực, chửi bới, xúc phạm và đánh học sinh.
Mã số 5647: Mẹ nghèo 81 tuổi còng lưng chăm sóc con trai bệnh tậtỞ tuổi 81, lẽ ra đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, bà Lý Thị Kỷ vẫn phải đối mặt với nỗi lo cơm áo và chăm sóc người con trai út bị bệnh, không còn khả năng đi lại.