Chồng không thể có con nhưng mẹ anh không muốn tôi ly hônTôi cóp nhặt mỗi ngày một nỗi thất vọng, cho đến khi chiếc ly tình cảm của tôi đã tràn ngập tủi buồn, tôi quyết định chia tay
Mẹ chồng mỗi đêm lén làm điều này, vợ tôi bực tức bỏ về nhà ngoạiVài hôm trước, trong khi tôi đang đi làm, vợ gọi điện nói chuẩn bị bế con về bên ngoại ở một thời gian. Quyết định bất ngờ của vợ khiến tôi ngạc nhiên vì chưa thấy vợ nói gì trước đó.
Chồng chuyển giới ở TPHCM "dở khóc" khi mang thai, sinh con hộ vợBước vào bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), Ngô Minh Dân khiến y tá và các sản phụ khác ngỡ ngàng trước diện mạo của một người đàn ông đô con, xăm trổ đầy mình nhưng lại... "bụng bầu vượt mặt".
Xinh đẹp, thành công nhưng tôi 3 lần yêu nhầm người có gia đìnhVô tình yêu phải người có gia đình, tôi cảm thấy có lỗi và mất niềm tin vào đàn ông.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúcTôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.
Bi kịch vô thừa nhận của "người con bị trao nhầm 42 năm trước" ở Hà NộiSự việc "người con bị trao nhầm 42 năm trước" tại nhà hộ sinh Ba Đình đã gây chấn động dư luận vào năm 2016. Câu chuyện ngỡ kết thúc có hậu khi 2 gia đình nhận nhau, nhưng lại dẫn đến bi kịch.
Vụ nữ sinh viên bỏ con ở cây xăng: "Sao đẻ rồi vứt bỏ con nhiều vậy?""Em đang là sinh viên không có đủ điều kiện để chăm sóc cho bé. Kính nhờ các thầy (cô) chăm sóc bé giúp con để bé có được cuộc sống tốt hơn".
Tôi rất đau lòng khi bị nghĩ không biết thương con cháuTư duy của tôi đúng là tư duy cũ, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con cháu mà thôi. Bây giờ, tôi nên làm gì để giữ hòa khí gia đình?
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Mã số 5226: Đồng nghiệp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ bác sĩ Linh đang hôn mê"Trước cảnh người chồng bế đứa con 1 tuổi đang ngằn ngặt khóc đứng hàng giờ trước cửa phòng hồi sức mong giây phút người vợ tỉnh lại, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt", chị Quỳnh nghẹn ngào.
Lời nhắn gửi nữ sinh "yêu thôi, đừng vội đẻ!"Chuyện những bà mẹ nữ sinh, hoàn cảnh ngặt nghèo, sinh xong mà không thể nuôi khiến các chuyên gia giáo dục, giảng viên đại học sốt ruột thốt lên: "Sinh viên yêu thôi, đừng vội đẻ!".
Hai vợ chồng bị mất tích con trai suốt 25 năm, cuối cùng tìm thấy trong tù25 năm ròng rã tìm kiếm cậu con trai bị thất lạc, điều khiến hai vợ chồng đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không ngờ nhất là giây phút gia đình 3 người gặp nhau ở trong tù.