Người Trung Quốc “lập xóm, lập phố”, Bộ Công an lên tiếngCử tri kiến nghị tới Quốc hội về tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một vài địa phương. Bộ Công an xác nhận hiện tượng này, trấn an “chưa phát hiện phức tạp”.
Người Trung Quốc lập xóm, lập phố và sẽ lập gì nữa?Tại phiên thảo luận về Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 28.11, các đại biểu Quốc hội nêu lên một vấn đề rất đáng lo ngại, lao động nước ngoài, đông nhất là từ Trung Quốc, nhập cư vào Việt Nam, đang “lập xóm, lập phố ở một vài địa phương”.
Người TPHCM “có gì góp nấy”, nấu cháo tiếp sức vì miền Trung lũ lụtNgười dân TPHCM góp đồ, góp sức, từng chuyến xe xuyên đêm hướng về vùng lũ miền Trung. Tất cả tạo nên hình ảnh đẹp của tinh thần "tương thân tương ái", không để ai bị bỏ lại phía sau.
Người hùng thầm lặng lao vào tâm lũ cứu đồng bào miền TrungGiữa tâm lũ miền Trung, nhiều người thầm lặng dùng cano cá nhân lao vào vùng nguy hiểm, cứu hộ và tiếp tế lương thực, áo phao cho những nạn nhân bị nước cô lập.
Lũ rút, bò chết, thóc mọc mầm, nhà tan hoangLũ rút, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk leo từ căn gác áp mái xuống đất, nhìn quanh trong nhà tất cả tài sản đã tan hoang. Ngoài sân, con bò cái sắp đẻ trị giá 30 triệu đồng của bà đã chết từ bao giờ.
Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờMạnh dạn trở về quê lập nghiệp với mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, chị Yến (29 tuổi, Nghệ An) mỗi năm xuất hàng trăm con lợn thịt, thu lãi 250-300 triệu đồng, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.
Những ánh mắt hoảng loạn trong dòng lũ vây vùng Phú YênLực lượng cứu hộ đưa hàng trăm người dân khỏi vùng ngập sâu ở phường Phú Yên. Trên những chiếc ghe chòng chành, ánh mắt trẻ em, người già chất chứa nỗi bất an khi lũ vẫn bao phủ đường làng, ngõ xóm.
Vợ chồng ôm thùng xốp, bình nước bơi 500m trong lũ dữ để thoát thânTrong tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chưa đến kịp, một cặp vợ chồng ở Gia Lai dùng thùng xốp, bình nước bơi hơn 500m để thoát thân trong lũ dữ.
Mưa lớn diện rộng, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa phải sơ tán khẩn cấpMưa lớn diện rộng tại Khánh Hòa gây sạt lở và ngập sâu ở nhiều khu vực, buộc nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Mưa cũng làm nhiều tuyến đường ở địa phương này bị sạt lở, ngập cục bộ.
Vụ án gã trai hãm hiếp rồi sát hại hàng xóm (kỳ 1): Vết máu qua khe cửaĐứng bên ngoài gọi mẹ nhưng không có ai trả lời, chị C. trèo qua tường vào nhà kiểm tra thì thấy máu chảy qua khe cửa, chị hô hoán cùng hàng xóm phá cửa thì thấy mẹ mình đã tử vong.
Những người hùng thầm lặng trong vùng mưa lũ ở Khánh HòaHình ảnh những người âm thầm chèo thuyền, lái ca nô, nấu từng suất cơm, bốc từng thùng hàng cứu trợ, ngâm mình giữa dòng nước lạnh… đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân vùng lũ.
Người phụ nữ phá nhà, hiến 440m2 đất làm đường nông thôn mớiHưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, bà Đặng Thị Phương Châm đã hiến 440m2 đất để làm đường theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.