Lớp học đặc biệt của người thầy công nhânCăn phòng trọ mỗi buổi tối đều rộn rã âm thanh nói cười cùng tiếng giảng bài trầm bổng từ lớp học miễn phí của người thầy vốn là công nhân. Những đứa trẻ đến lớp đều mang một số phận buồn.
Mẹ vùng cao băng đồi, vượt suối để con được bác sĩ Trung ương thăm khámLần đầu tiên được bác sĩ tuyến Trung ương thăm khám bài bản, nhiều học sinh ở bản nghèo có cơ hội sàng lọc bệnh và tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.
Ông Trần Minh Thành đã xin hoàn tục, đăng ký kết hônTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã tác bạch xin hoàn tục từ cuối năm 2025, sau đó đăng ký kết hôn và không còn liên quan đến Giáo hội.
Cụ bà 115 tuổi từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự 7 năm trướcNăm 2019, ở tuổi 108, cụ Bình phải nhập viện do ốm nặng. Bác sĩ khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà còn thầy bói phán bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì cụ đã "cạn mệnh".
Xác định thời điểm ông "Thích Nhuận Đạt" hoàn tụcGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chiều 3/12/2025, ông T.M.T. (SN 1978) đã đến chùa Quan Âm để trình bày việc xin xả giới, hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.
Tổng Bí thư: Ngành y tế là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm"Ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái; là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm; là nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người", Tổng Bí thư phát biểu.
Cấp cứu trên không, “đưa viện về làng” và trăn trở của những thầy thuốc trẻKhông ngại lăn xả đến vùng xa xôi nhất, những “thủ lĩnh” thầy thuốc trẻ dù ở vai trò khác nhau nhưng có chung khát vọng phát triển hệ thống y tế cơ sở, để người yếu thế được chăm sóc sức khỏe tốt.
Mù quáng tin lời thầy bói phán, tôi đánh mất người đàn ông mình yêuNgười yêu tôi hiền lành, chăm chỉ, biết lo cho tương lai. Chúng tôi đã nói đến chuyện cưới xin. Tôi từng tin mình đang chạm tay vào hạnh phúc rất thật.
Hàng trăm lời chúc của độc giả Dân trí gửi y bác sĩ nhân ngày 27/2Chuyên trang Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trên báo Dân trí đã đón nhận hàng trăm chia sẻ, tâm sự từ bạn đọc trên khắp cả nước.
Bác sĩ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Y tế: Hơn 30 năm tự khám bệnh, chống laoGiữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch vẫn hơn 30 năm bền bỉ bên giường bệnh lao, phục vụ sức khỏe nhân dân.
Thực hiện hơn 160 ca ghép tạng trong một năm tại một bệnh viện tuyến cuốiNăm 2025, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.
Mùng 3 Tết thầy – khi sự tôn sư phải vượt qua điểm sốKhi xã hội thay đổi, nền tảng giáo dục thay đổi, người thầy không còn là nguồn tri thức duy nhất, nhưng câu nói “mùng ba Tết thầy” vẫn như một sợi chỉ đỏ nối giữa quá khứ và hiện tại.