Hoa hậu Mai Phương Thuý rất nhớ nhà nhưng không thể về giữa dịch Covid-19Thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 đang diễn biến cô cùng phức tạp và người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, Mai Phương Thuý liên tục bày tỏ nỗi nhớ Hà Nội, nỗi nhớ nhà.
Khôi Minh và nỗi day dứt chưa kịp nói cùng người cha đã khuấtTình cha con vốn giản dị nhưng không dễ nói thành lời. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ sĩ Khôi Minh tìm đến âm nhạc để gửi gắm những điều chưa kịp nói với cha, hóa nỗi nhớ thành thanh âm.
Đàn ông 28 tuổi ưa nhìn, công việc ổn định, vì sao không tìm được vợ?Mục tiêu duy nhất của chàng trai 28 tuổi, ở Hà Nội, khi tìm vợ chỉ là một người bình thường giống anh, để san sẻ nỗi cô đơn giữa lòng thành phố này. Nhưng mãi chưa có cô gái nào ưng ý anh.
Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Người mẹ tại Việt Nam tìm 2 con trai ở Pháp để bàn giao đất đai, tài sảnSau nhiều năm bươn chải, bà Nguyễn Ngọc Trâm (sống ở Tuyên Quang) có cuộc sống vật chất đủ đầy. Người phụ nữ mong mỏi tìm 2 con trai tên là Cường và Quyền được cho sang Pháp làm con nuôi từ năm 1993.
Mã số 5790: Vợ khóc ngất, đau thắt ruột gan khi chồng bị bỏng điện nguy kịchTrong lúc sửa mái nhà, anh Bình không may bị điện giật bỏng nặng, tính mạng nguy kịch. Sau 1 tháng cầm cự, gia đình đã kiệt quệ, người vợ nghèo bất lực, không biết lấy đâu ra tiền điều trị cho chồng.
Người đàn ông mong tìm lại cha quê Hưng Yên, từng đóng quân ở Thanh HóaAnh Lam tha thiết tìm lại người cha quê Hưng Yên, là bộ đội từng đóng quân ở Thanh Hóa những năm 1970.
Giữ gìn, lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tếSáng 2/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) giai đoạn 2025-2030.
Thành phố nghĩa tình và biểu tượng vượt qua Covid-19Khu đất 4,3 ha giữa ba trục đường lớn sẽ trở thành công viên, trở thành không gian công cộng, trở thành nơi để ký ức được đặt đúng chỗ: trong lòng thành phố và trong lòng người.
Năm ngày vượt biển về nhà, người đàn ông khóc nghẹn bên mộ vợHải trình kéo dài 5 ngày đêm đưa ông Nguyễn An đến đất liền. Người đàn ông vội vã về nhà rồi khóc nghẹn khi không kịp nhìn mặt vợ lần cuối.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vữngChiều 2/12, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội - có cuộc Hội đàm với ông Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn.