"Đại phẫu" đô thị: Từ những ngõ nhỏ "nghẹt thở" đến giấc mơ an cư phồn vinhNếu chúng ta chọn cách “đập đi xây lại” một cách đồng bộ, người dân mới thực sự là những người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chơi này.
Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu ÁTừ sân bóng làng quê Nghệ An đến khung thành U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình đi lên bằng nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê với bóng đá.
Mãn nhãn đêm khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước Cần ThơTối 27/12, Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước lần thứ I. Đây là sự kiện tôn vinh bản sắc sông nước, tạo điểm nhấn du lịch dịp cuối năm.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.
Du khách du lịch miền Tây: Tát mương, bắt cá, tìm lại vị quê xưaKhông phải cảnh núi non hùng vĩ hay biển bạc trải dài, mà chính những trải nghiệm dân dã như lội mương, bắt cá, chèo xuồng… mới níu chân du khách, mang đậm sắc màu của du lịch nông thôn miền Tây.
Cảnh tay trắng của người dân thượng nguồn sông Vu Gia sau lũ lớnHàng chục ha hoa màu, cây trái bị cuốn trôi, đất đai sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Nhiều nông dân xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, rơi vào cảnh trắng tay.
Ba khâu đột phá chiến lược đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vữngÔng Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nói về việc tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.
"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh run khi lần đầu hát giữa vùng sông nướcLần đầu tiên tham gia một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Cần Thơ, "hoa hậu cải lương" Như Huỳnh cho biết, cô có nhiều cảm xúc đặc biệt.
Đàn ngựa làm từ giống quýt cổ, chủ vườn mất 5 năm hoàn thành ở Hưng YênĐể tạo dáng hình ngựa độc đáo dịp Tết, từ 3-4 năm trước, các chủ vườn đã phải trồng cây quýt, chăm sóc kỹ lưỡng. Tổng thời gian từ trồng đến khi hoàn thành tạo dáng kéo dài khoảng 5 năm.
01:59Sông Tô Lịch “hồi sinh”: Người dân hết cảnh bịt mũi, đeo khẩu trangKhi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ hồ Tây, nhiều đoạn màu nước đã thay đổi, không còn mùi hôi thối như trước đây.
Hành trình "thay áo" trên đất phù sa sau hơn 2 thập kỷ đói... lũSau năm 2000, ĐBSCL trải qua cả thập kỷ "đói" lũ. Theo số liệu, dù con nước về hàng năm không chạm mức lịch sử nhưng kết hợp với triều cường lại gây thiệt hại hiện hữu ở khắp miền Tây.
Niềm tin và kỳ vọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của ĐảngTheo ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều mong muốn và kỳ vọng lớn lao.