Bạn gái kém 8 tuổi hay nói dối tôi từ những chuyện nhỏ nhấtBạn gái khiến tôi phải đặt ra câu hỏi: Chuyện nhỏ em còn như vậy, sau này những chuyện lớn hơn thì sẽ như thế nào?
Chàng trai vay tiền mua nhà 6,4 tỷ đồng làm tổ ấm, cưới mẹ của bạn cùng lớpĐể chứng minh tình yêu của mình, chàng trai đã vay tiền mua nhà ở Nhật Bản trị giá 38 triệu yen (6,4 tỷ đồng) làm tổ ấm và kết hôn với người phụ nữ hơn mình 21 tuổi vốn là mẹ của bạn cùng lớp làm vợ.
Từ Anh về hỏi cưới vợ, tôi đề nghị một điều mà bị nhà gái dọa hủy hônBố mẹ vợ nói tôi mang tư tưởng không chấp nhận được. Họ cho rằng: "Cưới thì cưới cho đàng hoàng, không thì thôi".
Vụ cầm kiếm đe dọa người trên sân bóng: Có thể bị xử lý hình sựTheo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, hành vi đe dọa đánh người của nhóm thanh niên Ninh Bình trên sân bóng đá nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể bị xử lý hình sự.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
Hà Nội: Cuộc gặp định mệnh với chàng shipper, bà mẹ tìm thấy con thất lạcĐi tìm con trai trong vô vọng, chị Nguyệt (sống ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) may mắn gặp được anh chàng shipper tốt bụng nên gia đình có cuộc đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Đòi tái hợp sau một năm ly hôn, chồng vẫn ngủ riêng phòng với tôiSau khi tái hợp, chồng tôi chủ động ngủ riêng ngay từ hôm đầu tiên. Thú thật, sau một năm ly hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện gần gũi. Thế nhưng, suốt hai tháng qua, anh ấy vẫn vậy.
Bạn gái làm điều này sau khi ly hôn chồng cũ, mẹ không muốn tôi cưới cô ấyKhi biết tôi yêu một cô gái từng ly hôn, mẹ không phản đối, cũng không tán thành. Mẹ chỉ nói: "Đưa bạn con về nhà chơi đi, mẹ muốn gặp cô ấy". Những lời mẹ nói sau cuộc gặp khiến tôi dao động.
Trót "thân mật" với em hàng xóm, tôi bị mẹ cô ấy sang tận nhà bắt vạMọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không có một dạo, bà nội bị ốm và bố mẹ tôi về quê ít ngày. Lần đó, tôi bạo miệng rủ em hàng xóm sang nhà chơi, không ngờ em sang thật.
Bạn gái có thói xấu khi mua hàng, tôi sợ hãi muốn chia tay ngay lập tứcTôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm cho đến khi tôi yêu Ngọc - cô gái có sở thích mua hàng kỳ lạ.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Trót sống thử với bạn trai, tôi xấu hổ khi bị mẹ anh bắt gặp và nói một câuBạn trai từng nói, đợi dịp thích hợp sẽ dẫn tôi về nhà chơi. Không ngờ, tôi lại "ra mắt" mẹ anh trong tình cảnh như thế này...