Mã số 5794: Bà lão đau yếu là chỗ dựa duy nhất của chồng tâm thần và 2 cháu nội mồ côiNỗi đau mất cùng lúc cả con trai và con dâu còn chưa nguôi, bà Ẹm lại nặng gánh lo tương lai của 2 cháu nội mồ côi. Điều bà trăn trở nhất: "Lỡ mai này tôi đổ bệnh, 2 đứa trẻ biết nương tựa vào ai".
Con trai 14 tuổi mất tích trong buổi đi bơi, cha tha thiết nhờ tìmCon trai bị cuốn xuống dòng nước xoáy khi đi bơi, 6 tháng chưa tìm thấy thi thể, anh Khánh tin con còn sống, tha thiết mong ai có tin tức hãy thông báo cho gia đình.
Đã đến lúc cần một chiến lược đầu tư trường học thích ứng thiên taiKhi biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, việc xây dựng các trường học thích ứng với thiên tai không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bức thiết để bảo vệ tri thức và tương lai của học sinh.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
Bắt sóng nghề nghiệp thời AI: Làm gì để không bị đào thải?Tọa đàm mang tới góc nhìn thực tiễn và sâu sắc về nhu cầu thực tế của thị trường tuyển dụng, những yếu tố cần có để ứng viên đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp, từ đó nắm chắc cơ hội nghề nghiệp tương lai.
Bạn trai yêu 5 năm đột ngột qua đời, ai cũng bảo tôi: "May mà chưa cưới"Khi bạn trai mất, câu tôi được nghe nhiều nhất là: “May mà chưa cưới”. Hóa ra, tình yêu cũng có giá theo… tờ giấy đăng ký kết hôn.
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
Chẳng cha mẹ nào muốn ép con mình học nhiều cả!Liên quan đến vấn đề xử phạt cha mẹ nếu ép con học quá sức, nhiều phụ huynh là bạn đọc Dân trí cho rằng, thay vì đổ lỗi cho cha mẹ, ngành giáo dục cần nhìn lại cách học tập và thi cử hiện nay.
Vụ cô giáo bị quật ngã: Vì sao học sinh trong lớp “tê liệt phản xạ”?Chứng kiến hình ảnh nam sinh lớp 7 đè đầu, quật ngã cô giáo ở Hà Nội, nhiều người khó hiểu trước cảnh tượng học trò trong lớp mất hoàn toàn phản xạ can ngăn hành vi bạo lực.
Chuyện chưa kể về buổi hội ngộ tinh hoa bác sĩ nội trú đời đầu gây bão mạngGốc phượng trong sân trường Đại học Y Hà Nội bỗng trở thành điểm hẹn của một lớp bác sĩ đặc biệt, nơi những người từng đứng đầu ngành Y tìm lại ký ức của thời nội trú nhiều gian khó.
Ứng phó bão số 11, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩnỨng phó với bão số 11, chiều nay 3/10, Sở GD&ĐT phát đi thông báo khẩn, yêu cầu thủ trưởng các nhà trường theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời điều chỉnh kế hoạch và phương thức dạy học linh hoạt.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.