Thời tiết cực đoan ảnh hưởng 9 thành phố ở Trung Quốc, 7 người thiệt mạngNhững cơn bão hiếm gặp với sức gió mạnh từ cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng ở tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc.
Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở ở U Minh ThượngKiên Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở vùng đệm U Minh Thượng do tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông.
Bão Jelawat hướng vào Biển ĐôngCơn bão Jelawat đang hoạt động ở vùng biển Philippines có xu hướng di chuyển vào Biển Đông trong hai ngày tới.
Kiên Giang: Khai giảng ở Phú Quốc gặp bão, cán bộ Hà Tiên tặng xe học tròKhông rực rỡ cờ hoa và hay nhạc hội, lễ khai giảng năm học 2023-2024 ở các điểm trường vùng sâu vùng xa diễn ra giản dị và gọn gàng.
Người dân TPHCM tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt đến cuối tuầnHôm nay và những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
"Xâm nhập mặn ngày càng đáng báo động"Xâm nhập mặn đã trở thành một vấn đề ngày càng đáng báo động mà người dân vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam - Đồng bằng sông Cửu Long, phải đối mặt.
"Hô mưa gọi gió" trong thời 4.0Kể ra muốn làm "dị nhân", "siêu nhân" cũng dễ nhỉ, cứ tuyên bố bằng mồm, lập tức nổi tiếng! Than ôi, nếu quả có siêu năng lực như thế ở trên đời, sao phải chờ đến khi hạn hán mới cầu?
Trường được đầu tư hơn 63 tỷ đồng, hàng trăm học sinh vẫn đi học nhờDo sạt lở núi, 4 năm nay, hàng trăm học sinh trường THPT Võ Chí Công (huyện Tây Giang, Quảng Nam) phải đi học nhờ tại cơ sở khác cách xa khoảng 40km, chưa biết khi nào trường mới khắc phục xong.
Một người Hà Nội muốn "hô mưa gọi gió" cho TPHCM: Giao công an làm rõLiên quan vụ việc ông Lê Minh Hoàng tự nhận có thể "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM và các tỉnh phía Nam, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã giao công an xác minh.
Thầy giáo Khmer: "Tiền lương của tôi từng không đủ trả tiền xăng"Thầy Danh Lực, giáo viên tại một trường tiểu học ở Kiên Giang, đã nhiều lần từng muốn nghỉ dạy vì đồng lương ít ỏi của thầy không đủ để trả tiền xăng. Nhưng vì học trò, thầy vẫn luôn bám trụ.
Cô trò vùng cao đón niềm vui trong "ngôi trường hạnh phúc"Nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, ước mong về một ngôi trường mới khang trang, không còn cảnh mùa hè nắng nóng, mưa dột đối với cô trò huyện vùng cao Thanh Hóa đã thành hiện thực.
"Vượt qua dông bão" bạn sẽ nhìn thấy "Nắng ấm sau mưa"Cùng với "Gieo hạt mầm tử tế" và "Những chồi non hy vọng", "Vượt qua dông bão" và "Nắng ấm sau mưa" là hai quyển sách mới nhất được xếp vào tủ sách "Hạt giống tâm hồn".