Hàng nghìn người "vay lộc" Quan Công, cầu mong tài lộc đầu năm ở TPHCMTừ chiều đến tối muộn, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TPHCM) để vay mượn lộc Ông, mong làm ăn phát tài trong năm mới, cam kết năm sau trả lại gấp đôi.
Hàng nghìn người đổ về chùa Ông TPHCM vay tiền lấy lộc đầu nămHàng nghìn người dân tại TPHCM đổ về Hội quán Nghĩa An (quận 5) để vay mượn lộc Ông, hẹn năm sau trả lại gấp đôi để mong làm ăn phát tài trong năm mới.
Nhiều cán bộ, nhân viên y tế kêu cứu vì bị chậm lương liên tụcTừ tháng 10 đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế Phú Lộc, thành phố Huế, liên tục bị chậm, nợ lương, gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và gia đình.
Bắt cóc chủ nợ bất thành, 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốnTrên vay ông T. 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả nợ. Trên rủ 5 người khác hợp sức bắt cóc ông T. nhưng bất thành, sau đó các đối tượng cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Gã đàn ông khai lý do sát hại người phụ nữ gần nhà ở TPHCMThấy người phụ nữ đeo vàng, gã hàng xóm động lòng tham ra tay sát hại nạn nhân và cướp tài sản ở TPHCM.
Đi gần 1.000km bán mai Tết, người dân rốn lũ Gia Lai nhận kết quả bất ngờKhách mua mai Tết nhưng quên trả tiền, đổi lại, ông Đặng Đình Tuấn (quê Gia Lai) bất ngờ với hành động của người dân Nghệ An.
Mã số 5844: Người mẹ trẻ thoi thóp trên giường và nỗi sợ lần cuối phải buông tay 4 conNằm liệt trên giường vì ung thư trực tràng, người mẹ nghèo ở Nghệ An vẫn đau đáu nỗi lo cho 4 con thơ, sợ mình gục ngã sẽ không còn ai lo bữa ăn, giấc ngủ, tương lai của các con.
Người trong cuộc nói gì về nghi vấn dàn dựng “khách mua mai quên trả tiền”?Chị Hoàng Thị Nhung khẳng định đăng tải vụ việc khách “quên” trả tiền nhằm giúp ông Tuấn lấy lại tiền đồng thời kêu gọi người dân mua mai để chủ bán về sớm, không kêu gọi từ thiện.
Cá chết nổi trắng lồng bè, nông dân thất thần không cứu nổi sản nghiệpSau bão Kalmaegi, hàng ngàn tấn cá của nông dân Đắk Lắk chết nổi, không kịp tiêu hủy. Người nuôi vừa vớt xác cá vừa ứa nước mắt khi cả sản nghiệp tiêu tán.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Nhờ đứng tên sổ đỏ vay ngân hàng, chủ tài sản có nguy cơ mất trắngÔng P. nhờ Trỉ đứng tên trong sổ đỏ để vay ngân hàng. Sau khi được ủy quyền, Trỉ tự ý vay thêm vượt định mức để sử dụng cá nhân và không có khả năng trả nợ. Chủ sở hữu tài sản có nguy cơ mất trắng.
Vụ "vứt" người yêu lại rồi lái xe bỏ đi: Đã tìm được nghi phạmNgười đàn ông đi mua xe, "vứt" người yêu lại rồi lái phương tiện bỏ trốn đã bị bắt giữ khi đến một nhà phụ nữ khác ăn tiệc. Trước đó, anh ta đã gửi xe máy để trả cho chủ cửa hàng.