Thế hệ trẻ Trung Quốc gây tranh cãi khi đua nhau lập di chúc sớmBỏ qua quan niệm lập di chúc sớm là điều không may, nhiều người Trung Quốc hiện quyết định làm điều này từ khi còn trẻ.
Thái Trác Nghiên lập di chúc, chọn di ảnh ở tuổi 40Thành viên nhóm nhạc Twins cho biết, cô lập di chúc sớm để đảm bảo tài sản riêng đến tay người thân trong trường hợp cô đột ngột qua đời. Nữ ca sĩ từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và chưa sinh con.
Lễ cưới Đỗ Thị Hà: Không gian 2.300m2, khoảnh khắc tình tứ gây chú ýTối 22/10, đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Băng Di xuất hiện sau màn cầu hôn, được Việt Hương hứa tặng nhẫn cướiViệt Hương nói sẽ tặng Băng Di một cặp nhẫn cưới kim cương và động viên cô tranh thủ cưới sớm để giữ trọn cảm xúc tươi mới.
Bình Phương sau khi Đức Tiến mất: "Tôi vất vả vì vừa làm cha, vừa làm mẹ"Bình Phương - vợ diễn viên Đức Tiến - cho biết, hơn 1 năm sau khi chồng qua đời, cô mạnh mẽ hơn để lo cho con gái. Cô cũng nỗ lực làm việc để có kinh tế vững vàng.
Chê vợ ăn bám, chồng tôi viết di chúc ở tuổi 40 và cái kết đầy nước mắtTrong phòng ngủ, tôi nhìn thấy chiếc két sắt nơi anh vẫn để giấy tờ. Tôi biết mật mã. Bên trong, ngoài sổ đỏ và giấy tờ công ty là một phong bì ghi: “Di chúc - gửi vợ và bố mẹ”.
Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người"Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam
Người Thái Nguyên đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt các chiến sỹTrên đường trở về sau gần một tuần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên, Trung úy Nguyễn Thành Nam xúc động thấy cảnh bà con đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt.
"Thần đèn" di dời xong căn nhà bị xây nhầm ở TPHCMCăn nhà xây nhầm trên đất hàng xóm đã được "thần đèn" di dời về đúng vị trí, trả lại hiện trạng ban đầu cho chủ. Thời gian hoàn thành việc di dời sớm hơn dự kiến.
Bị dị nghị vì sống cùng bố chồng, tôi bật khóc nghe bố nói một câuThời gian trôi qua, lời đồn đại ngày càng nhiều. Đáp lại, bố chồng tôi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt.
Lo “hậu sự” cho mình!Trong xã hội hiện đại, việc lo hậu sự sớm không còn là điều kiêng kỵ, mà là một phần quan trọng của tư duy sống chủ động và nhân văn.
Hà Nội: Thương người cha có con nằm viện nguy kịch, tài xế miễn phí tiền xeAnh Văn Nam (sống ở Lào Cai) bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ của tài xế taxi tại Hà Nội đồng thời khẳng định thông tin con trai đã qua đời là không chính xác.