Ngày mưa mỏi tay lướt mạng xã hội, chẳng thấy gì ngoài... đồ ăn“Mạng xã hội” chắc chắn là mối hiểm họa lớn cho những chiếc bụng đói ngày mưa, khi cứ lướt đến đâu là món ngon xuất hiện đến đó từ lẩu cay, mì trộn cho đến 7749 thế loại trà sữa.
Sự nguy hiểm của thói quen ngủ thiếp khi đang cầm điện thoại trên tayThói quen ngủ thiếp đi trong khi đang lướt mạng xã hội trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là kẻ thù chính của giấc ngủ lành mạnh.
"Anh cứ hỏi đi, lùm xùm gì em cũng biết!"Đó là câu trả lời của một sinh viên khi được hỏi về những vụ lùm xùm trên mạng xã hội nổi lên thời gian gần đây. Dường như thế giới ảo của nhiều bạn trẻ sôi động hơn nhiều so với đời sống thật...
Chồng tôi không nói “Anh yêu em”, chỉ đưa hết lương và giấu một bí mật lớnKhi thấy bạn bè, đồng nghiệp nhận được tin nhắn "Anh nhớ em" của chồng, tôi thấy hâm mộ, chạnh lòng. Có hôm tôi nhắn 2-3 tin, chồng tôi chỉ xem chứ không trả lời. Hay anh… không còn yêu tôi?
Báo chí thể hiện tiếng nói, khát vọng và trí tuệ của phụ nữ Việt NamĐội ngũ nhà báo nữ không chỉ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn là lực lượng truyền thông đặc biệt bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.
Tin mình ở "phe chính nghĩa", Gen Z kiệt sức vì khẩu chiến theo dramaMột dòng trạng thái gây tranh cãi, một đoạn clip "bóc phốt", hay một scandal của nghệ sĩ cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. Giữa hàng triệu lượt tương tác, phần lớn đến từ người trẻ.
Tổng thống Trump nói có thể tha thứ cho tỷ phú Elon MuskTổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể tha thứ cho tỷ phú Elon Musk sau các cuộc tranh cãi gay gắt gần đây.
"Thần tượng hóa" quân nhân Lê Hoàng Hiệp: Lệch lạc, phản cảm"Người lính có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, không có trách nhiệm chiều lòng fan cuồng. Các em, các cháu rảnh rỗi, không có việc gì làm, tạo ra hình ảnh quá lệch lạc, phản cảm", ý kiến độc giả Dân trí.
Tạm đình chỉ công tác cán bộ đội thuế xưng “mày - tao” với người dânCán bộ đội thuế có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực với người dân tại Thanh Hóa đã bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày.
Người trẻ sa đà vào các tin "bóc phốt": Nguy cơ trả giá cả sự nghiệpGiới trẻ yêu thích, thậm chí đắm chìm "hóng drama" song chưa lường hết hậu quả, nếu thiếu kiến thức có thể gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.
Mạng xã hội "vì xã hội" liệu đã đủ?Khi các nền tảng mạng xã hội bắt đầu gắn nhãn mình là "nền tảng vì lợi ích chung của xã hội" (prosocial media), người dùng có quyền hy vọng vào một thời đại số tích cực hơn.
Fanpage hoạt hình tràn ngập "18+", mẹ giật mình thấy thứ con trẻ xemNội dung mập mờ, âm thanh phản cảm, hình ảnh của một số trích đoạn hoạt hình khiêu dâm dưới mác anime ngập tràn trên Facebook.