Độc đáo ngôi làng 500 tuổi... lênh đênh giữa mặt hồĐó là một ngôi làng 500 tuổi lênh đênh giữa mặt Hồ Nokoué, nước Cộng Hòa Benin, phía Nam Tây Phi. Ngôi làng ấy có tới 20.000 cư dân sinh sống và cũng là ngôi làng nổi lớn nhất Châu Phi.
Thanh niên Ấn Độ mất tích sau cú nhảy sông vì khoản cá cược 150.000 đồngMột nam thanh niên bị lũ cuốn trôi sau khi nhảy từ cây cầu gần làng Niwada (Baghpat, Ấn Độ) xuống sông Yamuna, trong một thử thách liên quan đến vụ cá cược 500 rupee (khoảng 150.000 đồng).
“Bóng hồng” làng gốm nổi tiếng Hội An vọc đất sét tranh tài hoaNhững chiếc bình, tranh, tượng… làm từ đất sét được sáng tạo bởi bàn tay tài hoa của người thợ gốm tại lễ giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà khiến du khách trầm trồ, thích thú.
01:33Lễ hội cầu bông tại làng rau hơn 500 tuổiMùng 7 tháng Giêng (ngày 4/2), mặc dù trời mưa tầm tã, người dân và du khách vẫn nô nức dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế 500 tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Khách Tây thành kính thắp hương, cầu bông cùng nông dân ở làng rau 500 tuổiMùng 7 Tết (ngày 4/2), mặc dù trời mưa tầm tã, người dân và du khách vẫn nô nức dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế 500 tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Biến rau rừng thành trà đặc sản, nữ cán bộ huyện giúp nông dân tạo sinh kếTừ loại rau rừng dân dã, nữ cán bộ huyện đã chế biến thành sản phẩm trà rau sen, tạo thêm sinh kế cho hàng chục hộ dân.
Độ Mixi: Từ nhân viên văn phòng đến streamer gây tranh cãiĐộ Mixi vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi lộ hình ảnh hút shisha - một chất cấm tại Việt Nam.
Sản phẩm "không đụng hàng" ở làng nghề 600 năm tuổi chinh phục khách TâyVới số lượng trên 500 mẫu mã do các nghệ nhân tự sáng tạo, mang tính riêng biệt, "không đụng hàng", sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống ở Huế đã chinh phục được khách trong và ngoài nước.
Chứng tích nhà thờ, nơi hơn 500 người thiệt mạng sau trận bom 53 năm trước53 năm trước, lính Mỹ đã dùng máy bay ném bom vào tu viện, nhà thờ Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum khiến hơn 500 người thiệt mạng.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.
Warren Buffett ở tuổi 95: Ván cờ cuối cùng và di sản trước kỷ nguyên AIỞ tuổi 95, Warren Buffett khép lại 60 năm lèo lái Berkshire từ xưởng dệt phá sản thành đế chế nghìn tỷ USD, để lại câu hỏi rằng triết lý đầu tư của ông có đứng vững trước kỷ nguyên AI?
Bị mẹ bỏ rơi 9 năm, tôi bất ngờ nhận tin nhắn lạ khi nổi tiếng trên mạngGần đây, tôi khá nổi tiếng trên mạng. Khi đang ngồi bán hàng trực tuyến, tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ. Người này muốn hẹn gặp tôi trực tiếp.