Hành trình vượt 500km về quê nhận xác cha ở Hòa ThịnhSau 2 lần đổi xe rồi đi bộ băng qua cánh đồng nước ngập ngang bụng ở Hòa Thịnh, anh Lê Tấn Đường đến căn chòi nơi có thi thể cha. Phải mất thêm gần một ngày, anh mới đưa được cha đến nơi an táng.
Người đàn ông Nhật Bản gây sốc khi âm thầm kết hôn với con gái của bạn thânCâu chuyện tình yêu của ông Mizuki (53 tuổi) và vợ Megumi (24 tuổi) khiến dư luận Nhật Bản xôn xao. Ông Mizuki thậm chí còn là bạn thân của mẹ vợ.
Luật sư Pháp bị bỏ rơi năm 6 tuổi, đau đáu tìm mẹ ruột ở Việt NamSinh năm 1955 ở Đà Lạt, được gửi vào cô nhi viện rồi đưa sang Pháp, ông Ribes (luật sư Pháp) lớn lên không nhớ mẹ ruột là ai. Nhiều năm qua, gia đình ông miệt mài tìm mẹ trong dấu vết mờ nhạt.
Bé trai 20 ngày tuổi nằm trong giỏ nhựa, bị bỏ rơi trước nhà dânMột bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện nằm trong chiếc giỏ nhựa, được đặt trước nhà một người dân ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Chuyện về 2 bà vợ của tướng tình báo bí ẩn nhất Việt Nam - Ba QuốcPhía sau những chiến công lừng lẫy, cuộc đời tình báo của Thiếu tướng Đặng Trần Đức - Ba Quốc còn là câu chuyện xúc động về sự hy sinh, tình yêu thương kỳ lạ của 2 người phụ nữ đã đi qua đời ông.
Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếngNhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Những chấn thương nội tâm trong tiểu thuyết “Mã độc báo thù”“Mã độc báo thù” là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Văn Học, vừa được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành. Đây là một trong những tiểu thuyết về đề tài tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam.
Đóng giả mẹ đã qua đời để lĩnh 56.900 USD lương hưuMột nam y tá 56 tuổi ở một thị trấn miền bắc Italy đã cất giấu thi thể của mẹ mình, cải trang thành bà để lĩnh hàng chục nghìn euro tiền lương hưu của bà.
Người đàn ông giấu thi thể mẹ 3 năm, hóa trang để nhận lương hưuMột người đàn ông Italy đang bị điều tra về hành vi gian lận phúc lợi và che giấu thi thể sau khi bị cáo buộc giả dạng mẹ đã qua đời để nhận lương hưu suốt một thời gian dài.
Những đám tang lạnh lẽo ở rốn lũ Hòa ThịnhNước lũ nhấn chìm xã Hòa Thịnh nhiều ngày, khiến người mất không thể lo hậu sự. Giữa mênh mông nước bạc, gia đình ông Nguyễn Văn Đi vẫn chờ quan tài để tiễn đưa ông trong nỗi xót xa đến nghẹn lòng.
Người gieo mầm xanh lặng lẽDịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.
Người đàn ông mong tìm lại cha quê Hưng Yên, từng đóng quân ở Thanh HóaAnh Lam tha thiết tìm lại người cha quê Hưng Yên, là bộ đội từng đóng quân ở Thanh Hóa những năm 1970.