01:12Các nhà khoa học ở Đại học Harvard làm khói chảy như dòng nướcMọi người đều biết khói có xu hướng bay lên trên và phân tán ra. Tuy nhiệt, hóa ra có một cách để kiểm soát khiến khói trở nên giống như một dòng nước hiền hòa. Hai nhà nghiên cứu John Holland và Jarvis Harris từ Trường Kỹ thuật John A. Paulson của Đại học Harvard đã thể hiện cách để điều khiển khói.
Các nhà khoa học ở Đại học Harvard làm khói chảy như dòng nướcMọi người đều biết khói có xu hướng bay lên trên và phân tán ra. Tuy nhiệt, hóa ra có một cách để kiểm soát khiến khói trở nên giống như một dòng nước hiền hòa. Hai nhà nghiên cứu John Holland và Jarvis Harris từ Trường Kỹ thuật John A. Paulson của Đại học Harvard đã thể hiện cách để điều khiển khói.
Lũ chảy cuồn cuộn trên đường phố Đà Nẵng do mưa lớn từ bão KalmaegiMưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi khiến nước từ núi đổ xuống gây ngập sâu, chảy xiết trên đường phố Đà Nẵng.
Gặp “người hùng áo đen” đu dây xuống dòng nước xiết cứu ngườiGiữa dòng nước lũ cuồn cuộn dưới chân cầu ở Đà Nẵng, chàng trai không ngần ngại đu dây xuống để cứu người. Hành động dũng cảm khiến anh được cộng đồng mạng gọi là “người hùng áo đen”.
Nam thanh niên đu dây xuống dòng nước chảy xiết cứu người gặp nạnNam thanh niên ở Đà Nẵng phát hiện người đàn ông chới với giữa dòng nước xiết, đã dũng cảm leo qua lan can cầu xuống sông để cứu hộ nạn nhân.
Trong lũ dữ, nam ngư dân, anh shipper cũng hóa người hùng cứu 6 nạn nhânGiữa những ngày mưa lũ cuồn cuộn ở Đà Nẵng, khi nước dâng cao, chảy xiết, có những con người bình dị không ngần ngại lao mình vào hiểm nguy để cứu lấy sự sống của người khác.
Bể nước tự sôi, bốc khói ngày đêm ở Đà NẵngBể nước nóng có tên Bàn Thạch ở Đà Nẵng gắn liền với nhiều lời truyền miệng dân gian về khả năng chữa bệnh ngoài da, viêm khớp. Bể nước này tự sôi, bốc khói cả ngày đêm.
Giáo viên cắm bản vượt lũ trên cầu tạm làm từ 4 cây gỗHình ảnh giáo viên cắm bản và người dân tại Quảng Trị băng qua cầu tạm làm bằng 4 cây gỗ giữa dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.
Người mẹ đau khổ: “Tôi sinh ra 3 con mà giờ chẳng còn đứa nào"Trong vòng 11 năm, chị Thơm 3 lần trải qua mất mát khi các con lần lượt qua đời vì đuối nước. Nỗi đau tột cùng ấy hằn sâu trong tâm can người mẹ, khó lòng nguôi ngoai.
Cao Bằng mùa đẹp nhất: Núi rừng, thác nước "gọi mời" du kháchTháng 11, Cao Bằng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp bình yên của núi rừng, dòng thác trắng xóa và bản làng ẩn hiện trong sương sớm.
NSND Quang Thọ: "Giọng hát của thầy Trung Kiên vẫn in sâu trong tôi"NSND Quang Thọ tiết lộ, từ khi còn là cậu học trò lớp 6 ở Quảng Ninh, ông đã say mê giọng hát của NSND Trung Kiên qua đài phát thanh - người sau này trở thành đồng nghiệp đáng kính của ông.
Nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng dù thiên tai dồn dập, khốc liệtThứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, dù thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng.