Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
Người dân Lâm Đồng bàn giao 2 cá thể khỉ đuôi dài cho công anPhát hiện 2 cá thể khỉ xông vào nhà, vườn tược để tìm thức ăn, gây hư hại tài sản, người dân Lâm Đồng đã bắt, giao nộp cơ quan chức năng.
Khỉ đuôi lợn từ rừng xuống khu dân cư tấn công người phụ nữMột con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư ở Thanh Hóa tìm kiếm thức ăn và tấn công một phụ nữ, khiến nạn nhân phải khâu 15 mũi ở cánh tay.
Nổi bật tuần qua: Hổ dữ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đườngĐoạn video ghi lại khoảnh khắc một con hổ hoang dã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa những người đi đường, là một trong những hình ảnh về động vật nổi bật tuần qua.
Thế giới động vật: Sư tử đực tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnhCon sư tử đực sau khi đánh bại đối thủ đã giết chết và tha xác con non của kẻ thù như một cách để thị uy sức mạnh. Đoạn video tàn nhẫn này là một trong những clip về động vật nổi bật tuần qua.
Chèo thuyền kayak qua Hang Luồn - điểm đến bí ẩn, hoang sơ ở Hạ LongNhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm chèo thuyền kayak ở điểm du lịch Hang Luồn, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) ngắm những chú khỉ vàng tại đây.
Kiểm lâm Đồng Nai truy bắt khỉ hoang tấn công nhiều người giữa phốSau khi liên tiếp xảy ra các vụ khỉ hoang tấn công người dân giữa phố, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã tăng cường lực lượng đặt bẫy, truy bắt khỉ.
Hà Nội khai mạc Lễ hội Xuân Bính NgọKhông gian lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa - trải nghiệm - du lịch, tạo nên điểm hẹn sôi động giữa lòng Thủ đô dịp Tết Bính Ngọ.
Tát vào mặt khỉ khi đi chơi, nam du khách bị đáp trả ngã nhàoSau khi bị tát vào má, con khỉ bất ngờ tung cú đá đáp trả khiến nam du khách ở Trung Quốc mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Vị giám đốc bị cả nhà vợ coi như máy in tiền, Tết ám ảnh về ngoạiTôi có hai cái tội. Tội thứ nhất là ham sắc, chết vì gái đẹp. Tội thứ hai là để nhà vợ dắt mũi như một con lừa.
Số lượng động vật hoang dã được giao nộp tăng mạnh cuối nămChỉ trong thời gian ngắn, hàng chục cá thể động vật hoang dã được người dân Nghệ An chủ động giao nộp, “tìm đường sống” về Vườn quốc gia Pù Mát, tạo áp lực lớn cho công tác cứu hộ, bảo tồn.
Du khách du lịch miền Tây: Tát mương, bắt cá, tìm lại vị quê xưaKhông phải cảnh núi non hùng vĩ hay biển bạc trải dài, mà chính những trải nghiệm dân dã như lội mương, bắt cá, chèo xuồng… mới níu chân du khách, mang đậm sắc màu của du lịch nông thôn miền Tây.