“Điện Biên Phủ trên không” - 35 năm nhìn lại35 năm đã trôi qua nhưng ký ức người Hà Nội và người dân cả nước vẫn không quên những sự kiện đã xảy ra trong những ngày cuối năm 1972 ấy. B52 rải thảm Hà Nội, máu rơi, nhà đổ… nhưng lòng người thì vẫn đứng vững.
Nữ hoạ sĩ vẽ 37 tranh sơn mài từ những ký ức thanh xuânHoạ sĩ Trà My đã giới thiệu gần 40 bức tranh sơn mài, được vẽ từ ký ức và những giấc mơ thầm lặng của mình.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải ở tuổi U100, con gái hé lộ sức khỏe hiện tạiỞ tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải thưởng Tinh hoa cống hiến và được vinh danh là "người chép sử bằng âm nhạc xuất sắc nhất".
Đình Bắc trải lòng về khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại giải U23 châu Á 2026Tại buổi giao lưu với người hâm mộ Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã lần đầu tiết lộ những góc khuất tâm lý đầy kịch tính đằng sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1 tại giải châu Á.
Báo Dân trí ra mắt chuyên mục Tết 2026 “Xuân hy vọng”Báo Dân trí ra mắt chuyên mục Tết 2026 “Xuân hy vọng” nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tết Việt hòa quyện cùng tinh thần thời đại để bước vào một năm mới với tâm thế chủ động, đầy hứng khởi.
Tập thơ "Nhặt xác em" bị thu hồi giải thưởng: Vì sao vẫn lọt qua thẩm định?Nhà thơ Lâu Văn Mua bị Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải Tác giả Trẻ vì tập ''Nhặt xác em chất chồng bảo tàng'' đạo nhái. Trên các diễn đàn, các văn - nghệ sĩ tranh luận về vấn đề thẩm định tác phẩm.
Nhà báo Đan Mạch ra mắt tiểu thuyết "Những bóng ma trở lại" ở Việt Nam4 năm kể từ khi ra mắt ở Đan Mạch, cuốn sách "Những bóng ma trở lại" của tác giả Thomas Bo Pedersen được dịch sang tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam.
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu lớn lên từ ký ức tuổi thơ Hà NộiTừ cô bé Hà Nội gắn bó với tiếng đàn, Nguyệt Thu kiên trì theo đuổi âm nhạc, trở thành nghệ sĩ viola quốc tế trước khi trở về sống và cống hiến cho quê hương.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.
Ra mắt ấn phẩm văn hóa "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức"Ấn phẩm “Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức” ra mắt công chúng vào sáng 8/10, tại Hà Nội.
Toa tàu Hà Nội đưa khách “xuyên không” về ăn phở, uống cà phê thời bao cấpNhững chuyến tàu đặc biệt này không chở khách, mà "chở" ký ức, lịch sử và văn hóa của Thủ đô, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi để di sản Hà Nội hòa vào nhịp sống đô thị đương đại.
Khán giả xúc động khi nghe lại tiếng mẹ ru ngọt ngàoKhi nghe lại tiếng mẹ hát ru trong video trưng bày, nhiều khán giả chia sẻ họ như trở lại thời thơ ấu, bồi hồi trước không gian triển lãm “Nữ thời” với nhiều tác phẩm gợi ký ức gia đình.