Đường hoa Hoàng thành Thăng Long 2026 - Khi sắc xuân tôn vinh chiều sâu di sản và bản sắc ViệtGiữa không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới, với sự đồng hành của Phú Long, Đường hoa Tết 2026 không chỉ hiện lên như bức tranh mùa xuân rực rỡ mà còn là nơi hội tụ những dòng chảy văn hóa đa sắc.
Mã số 5862: Cha nghèo muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đờiNhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Lượng lâm cảnh nợ nần. Giờ đây, bản thân phát bệnh u gan giai đoạn cuối, người cha khốn khổ chỉ muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đời.
Hải Phòng giới thiệu chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”Chương trình “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”, tái hiện hành trình âm nhạc của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của ông.
Vụ sữa giả Hiup: Hơn 83 tỷ đồng được "rửa" như thế nào?Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Cú lội từ “kẻ thất bại” vì nợ nần đến ông hoàng livestream của Lý Á BằngTài tử Trung Quốc Lý Á Bằng đã đạt doanh thu khoảng 23 triệu USD chỉ trong phiên livestream kéo dài 6 giờ, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc.
Đào mốc tăng giá gấp rưỡi, thương lái lên núi mang sắc Tết xuống phốNhững cành đào mốc xù xì, khẳng khiu nhưng chi chít nụ, hứa hẹn bung nở vào dịp Tết đang được “hạ sơn” để phục vụ người chơi hoa.
Nhờ KOL, người nổi tiếng, hơn 4,2 triệu hộp sữa giả được bán ra thị trườngTheo cáo trạng, để bán những hộp sữa giả, Công ty Z Holding bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Nghịch lý AI: CEO Nividia thong thả thưởng rượu, đại gia khác lo tìm tiềnNăm 2026 không còn là sân chơi của những lời hứa hão. Khi Big Tech rót 650 tỷ USD vào AI, phố Wall đã lạnh lùng ra mặt: "Lợi nhuận đâu, hoặc là dừng cuộc chơi?".
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đờiNhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã qua đời chiều nay tại nhà riêng. Nguyên nhân trước sự ra đi đột ngột của tác giả bài thơ "Viên xúc xắc mùa thu" hiện đang được làm rõ.
"Bác sĩ Hoa Súng" Hoàng Nhuận Cầm và "tai nạn" hi hữu ở Gặp nhau cuối tuầnKhông chỉ là tác giả của những bài thơ tình khiến nhiều thế hệ học trò mê say, cố nhà thơ còn ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua vai diễn "Bác sĩ Hoa Súng" đình đám một thời ở Gặp nhau cuối tuần.
Xúc động giây phút tiễn biệt tác giả bài thơ "Chiếc lá đầu tiên"Nhiều đồng nghiệp, văn nghệ sĩ đã không kìm được nước mắt khi đến tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả "Chiếc lá đầu tiên" về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bệnh viện “cổ” nhất Việt Nam tồn tại ra sao trước thách thức dịch bệnh?Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đã sang tuổi 165 kể từ ngày thành lập, đi qua ba thế kỷ với nhiều dấu ấn chuyên môn lẫn lịch sử.