Học sinh vô lễ, lười biếng do đâu?Các chuyên gia giáo dục cho rằng, nguyên nhân dẫn đến học sinh ngày càng hư, vô lễ, sống lười biếng, ỉ lại, đua đòi, thiếu trách nhiệm... vướng vào các tệ nạn xã hội xuất phát từ gia đình và thiếu sự quan tâm nhà truờng.
Điều đáng sợ!Dù nóng giận đến cách nào, là một giáo viên đứng trên bục giảng cũng không thể xưng "mày - tao", nói những lời thô tục với học sinh. Cho dù học sinh vô lễ thật, thì trách nhiệm của thầy cô là dạy dỗ các em.
Dàn trai xinh, gái đẹp được tuyển chọn gắt gao tham gia diễu binh 30/4Hoàn thành xong nhiệm vụ tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là cột mốc thanh xuân đáng giá của nhiều sinh viên tại Thành phố mang tên Bác.
Từ vụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Bài học cho cả... người lớn!Không chỉ với người trong cuộc, không chỉ trong bối cảnh công cộng, sự việc một số sinh viên có hành vi vô lễ với cựu chiến binh còn là vấn đề của giáo dục.
Nam sinh Hải Dương gây thú vị vì vừa học bài vừa "hóng" đại lễCâu chuyện về cậu học trò Hải Dương vừa "chạy đua" với kỳ thi, vừa không bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Thêm một sinh viên có hành vi vô lễ với cựu chiến binh, HUTECH lên tiếngCùng với sinh viên của Trường Đại học Văn Lang, một sinh viên khác xuất hiện trong nhóm có hành vi thiếu chuẩn mực với các cựu chiến binh đến từ Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).
Gần 28.000 lượt khách chọn Eco Central Park vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5Cung đường chạy xanh mát, lễ hội thả diều với con diều khổng lồ cùng loạt sự kiện hấp dẫn, hệ thống nhà hàng ẩm thực đa dạng hút gần 28.000 lượt khách đến với đại công viên xanh Eco Central Park dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Nữ sinh nói lời "gan ruột" chuyện cựu chiến binh bị đối xử vô lễ"Những người lính may mắn sống sót đến dự lễ kỷ niệm 50 năm, nhưng họ đã phải ở lại cùng vô vàn nỗi đau trong chiến tranh, họ ở lại đây để ta thấy lịch sử hào hùng thế nào".
"Không uổng máu xương..."Một câu nói bật ra từ ký ức khốc liệt, nỗi đau dằng dai gần một thế kỷ, trong đó, nỗi đau riêng tư nhưng cũng là tiếng vọng của cả dân tộc.
"Lần đầu về thăm quê Bác Hồ, tôi thấy gần gũi và xúc động vô cùng""Lần đầu tiên tôi đến Làng Sen, nhưng khi đứng trước ngôi nhà đơn sơ của gia đình Bác, thấy thân thuộc và xúc động vô cùng", chị Lò Thị Hảo, ở xã Mường Chù, huyện Mường La, Sơn La, chia sẻ.
Vụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Trường Văn Lang họp khẩnSáng 1/5, Trường Đại học Văn Lang tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc nam sinh viên của trường có hành vi thiếu chuẩn mực, to tiếng với cựu chiến binh.
Phương Mỹ Chi nói về tiết mục ở đại lễ: "Đó là ký ức không thể quên""Mỗi lần cất tiếng hát những ca khúc về đất nước, tôi luôn nghĩ đến những thế hệ đi trước đã hy sinh để mình có được hòa bình hôm nay", Phương Mỹ Chi chia sẻ.