Đề xuất biến sông Tô Lịch thành công viên đoạt giải vì tình yêu Hà NộiĐề xuất "Xây dựng hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm và cải tạo sông Tô Lịch thành công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh" đã đoạt Giải "Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội".
Cô giáo khóc khi nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh: “Đây là tờ tiền lịch sử”Nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh, cô giáo Nguyễn Khánh Chi giữ lại tờ tiền này làm kỷ niệm - ghi dấu mốc mới của lịch sử đất nước.
Màn huấn luyện 800 chú chim bồ câu tung cánh tại Quảng trường Ba Đình 2/9Để chuẩn bị cho màn tung bay của 800 chú bồ câu trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9, các thành viên trong câu lạc bộ bồ câu Bắc - Nam đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng.
Thiếu nữ thức xuyên đêm trên phố Hà Nội gấp sao, chép thơ tặng chiến sĩTại các khu vực như nút giao Lê Hồng Phong - Hùng Vương, phố Hàng Khay, Tràng Thi… học sinh, sinh viên và người dân chuẩn bị hoa, kẹo và thơ tự viết để gửi tặng các chiến sĩ tham gia đại lễ.
''Chị đẹp'' Trang Pháp được người dân Hà Nội giúp ủi áo dài diễu hành A80Ca sĩ Trang Pháp chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi được người dân Hà Nội giúp ủi chiếc áo dài ngay trước giờ tham gia diễu hành.
Đêm Hà Nội rộn rã tiếng ca, hàng vạn người hân hoan chờ lễ diễu binhTối 1/9, không khí trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội bỗng trở nên rộn ràng, khác biệt hơn bao giờ hết. Ngày mai, đất nước bước vào dấu mốc lịch sử trọng đại, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Dàn diễn viên "Mưa đỏ" và 20.000 khán giả hát Còn gì đẹp hơn gây xúc độngTrong chương trình nghệ thuật "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", ca sĩ Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng cùng 20.000 khán giả hát vang "Mẹ yêu con", "Còn gì đẹp hơn" gây xúc động.
Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung QuốcChỉ trong khoảng 44 tiếng kể từ lúc đặt chân tới thành phố Thiên Tân cho tới khi lên máy bay về nước, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú, cả đa phương và song phương.
Chủ nhà mở tiệc, cho người dân ngủ nhờ chờ xem diễu binhAnh Khôi - chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Tràng Thi (Hà Nội) - đã mở cửa hàng suốt đêm để làm chỗ cho người dân nghỉ ngơi, ca hát, thậm chí còn tổ chức tiệc buffet để bà con cùng ăn uống.
Chi 300 triệu từ Australia về xem diễu binh, bỏ khách sạn ngủ vỉa hèChi gần 300 triệu đồng bay từ Australia về Việt Nam để xem diễu binh, gia đình chị Hải hạnh phúc vì được sống trong ngày lễ lớn của đất nước.
“Hà Nội rạng rỡ” thắp sáng Hồ Gươm bằng nghệ thuật 3D Mapping kỷ niệm Quốc khánhTối 29 và 30/8, hồ Hoàn Kiếm bừng sáng trong chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping với chủ đề “Hà Nội rạng rỡ”, thu hút hàng nghìn khán giả.