Chuyện chưa biết về cụ bà giai nhân nức tiếng Hà Nội, đám cưới to nhất vùngCụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm qua đời sáng 5/8, hưởng thọ 103 tuổi, từng được mệnh danh là "giai nhân nức tiếng Hà Nội". Năm 1938, đám cưới của cụ được nhận xét "to nhất nhì trong vùng".
Cụ bà Băng Tâm "giai nhân nức tiếng Hà Nội" qua đời ở tuổi 103Cụ Băng Tâm (Hà Nội) từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ bức ảnh xinh đẹp thời trẻ, được xem là "giai nhân Hà Nội" xưa. Cụ qua đời sáng 5/8, hưởng thọ 103 tuổi.
Ngoài Bắc Ninh, 3 tỉnh diện tích nhỏ nhất Việt Nam đều "nằm cạnh" Hà NộiBắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam với 822,70km2, đứng thứ 2 là Hà Nam 860,90km2, Hưng Yên đứng thứ 3 với 930,20km2 và tỉnh Vĩnh Phúc đứng kế tiếp với 1.235,20km2.
Đại công trường hồ Đống Đa sau gần 8 tháng cải tạoSau gần 8 tháng thi công, dự án cải tạo hồ Đống Đa đã hoàn thiện một số hạng mục, mỗi ngày có gần 100 công nhân cùng máy móc làm việc hết công suất.
Mẹ hấp hối chờ gặp con trai mất tích hơn 31 năm rồi trút hơi thở cuối"Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi", bên cạnh người mẹ đang hấp hối nằm trên giường, ông Thu khóc nức nở như đứa trẻ, ôm chầm lấy bà sau hơn 31 năm lưu lạc.
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"Nam shipper ở Hà Nội cho biết: "Tôi giúp người mẹ tìm con bằng cả tấm lòng, không suy nghĩ gì nhiều. Trên xe, người mẹ khóc nức nở, tôi liên tục trấn an chị ấy".
TPHCM, Hà Nội ly hôn cao nhất nước: Nhiều đôi sáng kết hôn chiều đòi ra tòaTheo luật sư Đặng Văn Cường, không ít các cặp đôi muốn ra tòa ngay sau khi kết hôn thời gian ngắn, một vài tháng thậm chí là một vài tuần hay một vài ngày.
Xu hướng chọn trường cho con năm học 2025-2026Phụ huynh Hà Nội ngày càng ưu tiên các trường học ứng dụng công nghệ và chú trọng trải nghiệm để giúp con phát triển toàn diện, sẵn sàng cho kỷ nguyên số hóa.
Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét sông Tô LịchHàng chục công nhân môi trường Hà Nội chia ca cả ngày lẫn đêm thay nhau ngâm mình trong bùn đen, hôi thối để nạo vét, làm sạch sông Tô Lịch, với hy vọng "hồi sinh" dòng sông ô nhiễm.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Chuyện ít biết về nữ phó chủ tịch nghỉ việc nhà nước để.... bán chè"Ai cũng nói, người ta "chui" vào không được mình lại "chui" ra" - nhiều năm sau này, bà Thương Huyền vẫn chưa thể quên những lời can ngăn khi bà nghỉ việc nhà nước đúng lúc dịch Covid-19 căng thẳng.
Rùng mình "đặc sản" phố cổ tắm dầu đen, ruồi nhặng bay quanhTại phố cổ Hà Nội, nơi vẫn được biết đến với những món ăn, thức quà nức tiếng của Thủ đô, tồn tại không ít những biểu hiện của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm.