Ca sĩ Vũ Hà nói ân hận khi đánh bạc tại khách sạn PullmanĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà bày tỏ ân hận khi tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Theo cáo buộc ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần tại câu lạc bộ King Club.
Tình cờ xem video, bố mẹ ở Việt Nam tìm được người nghi là con mất tíchSau hơn 30 năm, gia đình ông Khanh (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) tình cờ tìm được một chàng trai có gương mặt và thông tin trùng khớp với đứa con trai đầu mất tích.
Vụ lao ô tô vào quán làm một phụ nữ tử vong: Lời khai của tài xếTại cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Sang khai đã uống nhiều bia trước khi lái ô tô lao vào quán nhậu làm một phụ nữ tử vong.
Đi họp lớp nghe tin về bạn trai cũ, tôi ân hận gào khóc nhiều đêmNằm cạnh chồng trong căn phòng lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra rằng, năm đó tôi không nên chọn anh.
Cháu trai đến ngủ cùng, bà nội mất vàng, mất mạngSau khi lấy đôi bông tai vàng, đẩy ngã bà nội, Phạm Việt Tú bế bà lên giường nằm rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau người thân phát hiện bà cụ đã tử vong.
Chủ tịch Miss Grand Vietnam: "Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ"Giữa ồn ào phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Yến Nhi, Chủ tịch Miss Grand Vietnam đã có động thái bảo vệ.
Xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Phút ham chơi và cái giá phải trảNói lời sau cùng bị cáo Bùi Đức Hiếu tham gia đánh bạc ở khách sạn Pullman trình bày, bản thân ăn năn, day dứt chỉ vì một vài phút ham chơi, chiều lòng đối tác đã phải trả giá đắt.
Người đầu độc 4 thân nhân bằng xyanua: "Hành vi bị cáo rất bất nhân"Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích thừa nhận hành vi đầu độc chồng và các cháu ruột bằng xyanua trong thời gian dài, cho rằng việc làm của mình là “rất bất nhân” và bày tỏ hối hận trước tòa.
Lén vào Facebook làm một việc, nữ trưởng phòng tự đẩy chồng vào tay bồ nhíKhi đã là vợ người ta, tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi một điều. Tôi thậm chí còn lén vào Facebook để xem những bức ảnh của...
Dại dột "chiều" chồng làm một việc, tôi cay đắng tột cùng khi bị phản bộiTôi đã hy sinh rất nhiều vì chồng nhưng nhận lại cái kết đắng và ân hận suốt quãng đời còn lại.
Tỉnh dậy không mảnh vải che thân, đời tôi bỗng biến thành cơn ác mộngSáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn trần nhà xa lạ rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh, tôi cảm thấy tim mình như rơi xuống vực.
"Ông ăn chả, bà ăn nem", tôi ân hận khi suốt ngày chìm đắm bên trai trẻTừ ngày tìm cách trả đũa chồng, cuộc sống của tôi trở nên thấp thỏm và lo sợ tột cùng.