Hình tượng ngựa trên đỉnh đồng triều NguyễnTrong Hoàng cung Huế xưa, hình tượng ngựa xuất hiện ở nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật. Trên Cửu đỉnh, hình ảnh này hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và khát vọng con người.
Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo TếtNgày cận Tết, anh Quang (ở phường Khương Đình, Hà Nội) đưa vợ cùng con nhỏ đi mua quần áo, dù đã qua nhiều cửa hàng, đợi chờ 2 tiếng, con ngủ gật trên tay nhưng vợ vẫn chưa sắm xong quần áo.
Tết trên nắp hầm địa đạo và bữa cơm đoàn viên của Đại tá tình báo Tư CangTrong cuộc đời binh nghiệp, Đại tá Tư Cang đã đi qua nhiều cái Tết buồn vui. Ở tuổi 98, ông rưng rưng nhớ những mùa xuân nơi chiến trường bên đồng đội, mùa xuân ngày hòa bình đoàn tụ bên gia đình.
Những vị sư biểu đã dẫn dắt đời tôiKhoảnh khắc đứng trên sân khấu vinh danh, tôi tưởng nhớ đến công ơn 3 vị sư biểu đã dẫn dắt tôi đến với vinh quang này.
Mùng 1 Tết của loạt mỹ nhân Việt lấy chồng thiếu gia: Đỗ Thị Hà gây chú ýMùng 1 Tết, nhiều sao Việt chia sẻ hình ảnh du xuân, quây quần bên gia đình. Loạt mỹ nhân gây chú ý khi khoe khoảnh khắc đón năm mới bên chồng thiếu gia.
Biến tấu bánh dân dã với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, “cháy” hàng dịp TếtĐể thu hút khách hàng, một lò bánh thuẫn tại Đà Nẵng đã biến tấu loại bánh quen thuộc này thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh như mặt cười, cún con… sản xuất ngày nào bán sạch ngày đó.
Vụ điều xe chặn đầu đuôi ô tô: Nghĩ mình có tiền nên là "bố" trong ngõBạn đọc Dân trí nhận xét, người đàn ông cố tình điều xe chặn đầu, đuôi ô tô trong ngõ ở Hà Tĩnh, còn lên giọng thách thức “ai cẩu được cứ cẩu” là thiếu văn hóa giao thông và hành xử kiểu bố đời.
Chiều cuối năm, đào bán 10.000 đồng/cành cũng không có khách muaNgày cuối năm, chị Huyền quyết định giảm giá, bán 50.000 đồng/cành đào, thậm chí nhân viên bán 10.000 đồng/cành nhưng cũng không ai mua.
Mã số 5868: Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạnCùng mắc suy thận giai đoạn cuối, 2 bố con anh Quang đang chạy đua với thời gian. Người mẹ sẵn sàng hiến thận cho con trai, nhưng ngặt nỗi không thể xoay nổi 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật.
Mã số 5575: Cô bé lớp 8 ước mơ làm cô giáo để giúp gia đình thoát đói nghèoNhà nghèo, các thành viên lại đau ốm triền miên nhưng Ngát luôn khao khát được học. Ngát muốn trở thành cô giáo để giúp cả gia đình được ăn no, được ở trong ngôi nhà không còn dột nát.
Thu nhập tiền tỷ đáng mơ ước của dàn sếp ngành bất động sảnThu nhập nhiều lãnh đạo ngành bất động sản tăng trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp cao đột biến năm qua.
Độc đáo cảnh "mua thúng, bán mẹt" ở phiên chợ 28 TếtChợ Bể ở Ninh Bình họp 6 phiên trong tháng, phiên chợ 28 Tết là đông nhất, kéo dài từ sáng đến chiều. Điểm độc đáo của phiên chợ Tết là những gian hàng bán sản phẩm đan lát thủ công như thúng, mẹt.