Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo Tết

(Dân trí) - Ngày cận Tết, anh Quang (ở phường Khương Đình, Hà Nội) đưa vợ cùng con nhỏ đi mua quần áo, dù đã qua nhiều cửa hàng, đợi chờ 2 tiếng, con ngủ gật trên tay nhưng vợ vẫn chưa sắm xong quần áo.

21h tối 13/2, trên vỉa hè phố Nguyễn Trãi (phường Hà Đông, Hà Nội), anh Quang dựng xe, ôm con trai nhỏ đang ngủ gật trong lòng, chờ vợ lựa đồ trong cửa hàng quần áo. Xung quanh anh, vỉa hè gần như không còn chỗ trống, xe máy xếp kín, dòng người đứng ngồi san sát, ai cũng chờ đợi vợ, người yêu mua sắm.

Cậu con trai nhỏ theo bố mẹ len lỏi qua nhiều cửa hàng đã thấm mệt, thiếp đi trên tay bố. Không muốn làm gián đoạn việc mua sắm của vợ, anh Quang chọn cách ôm con ra ngoài, nhường không gian cho vợ thoải mái lựa chọn những bộ đồ ưng ý.

“Đi từ 19h mà giờ vẫn chưa xong. Nhưng cũng không sao, cả năm cô ấy vất vả rồi”, anh Quang cười nhẹ, tay khẽ vỗ về con.

Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo Tết - 1

Anh Quang bế con chờ vợ mua sắm quần áo (Ảnh: Nam Việt).

Không chỉ riêng anh, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi, hàng dài người chồng, bạn trai đứng chờ trước cửa hàng quần áo. Người ngồi trên xe, người đứng tựa gốc cây, có người tranh thủ lướt điện thoại.

Những ngày giáp Tết, các tuyến phố mua sắm như Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy… trở thành “điểm nóng”. Hai bên đường, hàng loạt cửa hàng treo biển “giảm giá 50-70%”, “xả kho cuối năm”, thu hút đông đảo người dân đổ về.

Bên trong cửa hàng chật kín khách, bên ngoài vỉa hè cũng ken đặc xe cộ, nhiều đoạn người phải đứng tràn xuống lòng đường.

Anh Quang cho biết, vợ anh cả năm bận rộn với công việc và chăm con, lo toan hai bên nội ngoại, đến Tết lại càng tất bật chuẩn bị.

“Cô ấy lo cho chồng con đủ thứ nhưng lại quên mất bản thân. Nên hôm nay tôi muốn cô ấy được mua sắm thoải mái”, anh nói.

Dù phải chờ hàng giờ đồng hồ, thậm chí vừa bế con nhỏ, anh vẫn không hề sốt ruột. Với anh, đó là cách đơn giản để vợ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui mua sắm hiếm hoi.

Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo Tết - 2

Nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển giảm giá, xả hàng ngày cuối năm (Ảnh: Nam Việt).

Hòa trong dòng người đứng chờ vợ, người yêu mua sắm trên vỉa hè chật kín xe cộ, anh Nguyễn Tiến Dũng (phường Mễ Trì, Hà Nội) cho biết, đã cùng bạn gái “len lỏi” khắp các tuyến phố mua sắm suốt hơn 1,5 tiếng trong tối cận Tết.

Chàng trai chia sẻ, những ngày gần đây, hai người liên tục đi qua các “điểm nóng” mua sắm như Chùa Bộc, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi để chọn đồ. “Mấy hôm trước chúng tôi cũng đã mua được một số thứ, nhưng vẫn chưa đủ, nên hôm nay tôi đưa cô ấy đi sắm sửa nốt để về quê ăn Tết”, Dũng nói.

Khoảng 19h30, cặp đôi xuất phát từ Mễ Trì. Sau khi dạo qua khu vực Chùa Bộc, cả hai tiếp tục di chuyển sang đường Nguyễn Trãi, nơi vốn được nhiều bạn trẻ, sinh viên ưa chuộng bởi mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý.

Tuy nhiên, vừa đặt chân tới, Dũng không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng đông đúc. Các cửa hàng sáng đèn, khách chen kín bên trong, còn vỉa hè bên ngoài chật cứng xe máy, nhiều đoạn người đứng tràn xuống lòng đường. Không tìm được chỗ gửi xe, anh đành đứng ngoài trông xe, để bạn gái tự vào cửa hàng lựa chọn quần áo.

“Đi mua đồ cho mình thì 30 phút là xong, nhưng đây đã là buổi thứ ba tôi đưa bạn gái đi mua sắm rồi”, anh Dũng cười nói.

Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo Tết - 3

Một số chàng trai vào cửa hàng cẩn thận lựa chọn quần áo cho người yêu (Ảnh: Nam Việt).

Theo anh, việc chọn đồ của phụ nữ thường kỹ lưỡng hơn, bởi mỗi bộ trang phục còn phải đi kèm giày dép, phụ kiện phù hợp nên mất khá nhiều thời gian.

Dũng cho biết thêm, lần mua sắm trước đó chưa thực sự “đã” vì giá chưa giảm sâu, bạn gái anh cũng chưa chọn được hết những món đồ ưng ý. Chính vì vậy, khi thấy các cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi đồng loạt treo biển giảm giá mạnh, anh quyết định đưa bạn gái quay lại “săn” thêm đồ.

Dòng người mỗi lúc một đông, không khí mua sắm càng về tối càng nhộn nhịp khiến việc chờ đợi kéo dài hơn dự tính. Phải tới 21h, sau gần 2 tiếng chờ đợi, bạn gái anh mới bước ra khỏi cửa hàng với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, gương mặt rạng rỡ vì chọn được những món đồ ưng ý.

Hà Nội: Chồng ôm con ngủ gật, đứng vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo Tết - 4

Hàng dài người xếp hàng chờ vợ, người yêu mua sắm đồ Tết (Ảnh: Nam Việt).

Tương tự, anh Lê Minh Tuấn (32 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có một buổi tối “tháp tùng” vợ đi sắm Tết. Khoảng 20h, anh chở vợ tới cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi. Sau khi gửi xe, anh chủ động tìm một góc đứng bên ngoài, tay cầm sẵn túi đồ để “tiếp tế” cho vợ mỗi khi chọn xong một món.

Đứng chờ phía ngoài, thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi vợ có cần vào xách đồ không, hay khen vợ xinh khi chị chụp ảnh bộ đồ thử trong cửa hàng gửi ra.

Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ mua cốc trà nóng, vừa uống vừa quan sát dòng người tấp nập qua lại.

Thấy vợ thử đồ lâu, anh không hề sốt ruột, thậm chí còn vui vẻ trêu: “Cứ chọn kỹ đi, miễn Tết này vợ vui là được”.

Gần 2 tiếng sau, khi vợ bước ra với vài túi đồ trên tay, anh nhanh chóng đỡ lấy, không quên khen: “Đồ đẹp đấy, mặc chắc chắn xinh” khiến vợ anh bật cười. Cặp đôi nhanh chóng ra về, nhường chỗ cho những vị khách mới tới sắm đồ Tết dù trời đã dần về khuya.