Thư gửi mẹ trong ngày Tết ở xứ ngườiMẹ yêu dấu! ở Trung Quốc người ta giờ này cũng người người, nhà nhà nô nức đua nhau đi mua sắm, cũng hạt dưa, kẹo bánh, mứt trà. Ở đây, người ta cũng bán không thiếu thứ gì, với lại cách trưng bày cũng rất là đẹp mắt mà có lẽ ở quê mình không bao giờ nhìn thấy được mẹ ạ! Nhưng sao con vẫn không vui…
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Đỉu"Nếu ngày giải phóng anh không về, xin em đừng buồn. Em phải động viên lương tâm để nuôi con và chăm sóc bố mẹ thay anh", lá thư cuối cùng của liệt sỹ Đỉu gửi về cho vợ trước ngày giải phóng.
Họa sĩ Gen Z đam mê sơn mài: "Mỗi phụ nữ tôi gặp đều như một bức tranh"Là họa sĩ Gen Z nhưng lại theo đuổi sơn mài truyền thống, Lily mang đến những bức tranh đậm chất nữ tính, nơi người phụ nữ Việt hiện lên đầy nội lực và cảm xúc.
Nữ lái xe Trường Sơn trốn nhà đi bộ đội, gửi con thơ để ra trậnCác nữ lái xe Trường Sơn đã có thời thanh xuân anh dũng, tự hào. Chính họ đã góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước.
Vợ lén biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, lý do khiến tôi thất vọngĐọc tin nhắn vợ gửi cho em gái giải thích về số tiền biếu Tết ông bà ngoại nhiều hơn ông bà nội, tôi không khỏi bực bội. Thật không ngờ, vợ tôi lại có suy nghĩ và hành xử như thế.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo tặng quà chức sắc, người có công tại Trà VinhNhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tặng quà đến các chức sắc, gia đình người có công tại tỉnh Trà Vinh.
Lộ diện người may mắn trúng vương miện vàng 24KThời gian qua, giải thưởng 500 vương miện vàng 24K từ chương trình "Tết tri ân - du xuân đẳng cấp" của Danisa đã mang đến niềm vui bất ngờ cho nhiều gia đình may mắn trúng giải.
Chăm sóc cha mẹ khỏe, thắp sáng hy vọng thêm nhiều Tết đoàn viênQua thử thách và biến động, những bài học về sự bền bỉ và lạc quan mà cha mẹ truyền lại cho con lại càng trở nên giá trị. Cha mẹ là nguồn động lực mạnh mẽ và thắp lên hy vọng cho gia đình mỗi khi năm mới sang trang.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Cuộc điện thoại gần Tết của anh trai chồng khiến tôi "không thể ngồi im"Hôm qua, chồng tôi gọi điện về cho bác cả, thông báo Tết không về. Sau đó, tôi thấy thái độ của anh hơi khác lạ. Cảm thấy có điều gì đó, tôi gặng hỏi mới nghe được một chuyện rất vô lý.
"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang""Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.