01:22Em vợ giết anh rểCao Văn Sỹ (SN 1987, trú tại Nghệ An) và anh rể ngồi uống rượu với nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, người anh rể bị Sỹ đánh chết.
Cuộc điện thoại từ mẹ vợ khiến tôi muốn dọn khỏi nhà ngay lập tứcMẹ vợ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà nghe tôi từ chối. Thay vì sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, lần này tôi không muốn tiếp tục đóng vai "chó chui gầm chạn" nữa.
6 năm sau khi chị mất, tôi và anh rể thành vợ chồng và có thêm một con traiĐọc bài “Vợ qua đời 3 năm, cả gia đình muốn tôi kết hôn với em gái vợ” trên Dân trí, tôi không khỏi giật mình vì nhận ra hoàn cảnh của mình có quá nhiều nét tương đồng với nhân vật trong câu chuyện.
Người thân lên tiếng vụ anh trai lái Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh“Mẹ ruột không liên quan vụ anh Thành bị bắt và đi tù tại Campuchia. Việc Thành khai mẹ tố cáo cảnh sát Campuchia rằng anh tìm cách giết mẹ và bị lĩnh 48 năm tù là không đúng”, em gái nghi phạm nói.
Bố vợ dùng xà beng đánh con rể tử vongCó hơi men trong người, ông A'Rơng, trú tại tỉnh Gia Lai đã dùng xà beng đánh con rể tử vong.
Người đàn ông đánh gục anh rể rồi uống thuốc diệt cỏMâu thuẫn do tranh cãi trong quá trình thi công nhà, Nguyễn Văn Sỹ dùng thanh gỗ đánh anh rể gục xuống đất. Gây án xong, Sỹ chạy ra sau nhà uống thuốc diệt cỏ.
Vợ qua đời 3 năm, cả gia đình muốn tôi kết hôn với em gái vợVợ tôi mất được 3 năm, mẹ vợ và gia đình tôi đều muốn tác thành tôi cho em gái ruột của vợ. Thực tình tôi đang rất khó xử, mong mọi người lắng nghe và cho tôi lời khuyên.
Nhờ chị gái đi chợ, tôi bất ngờ phát hiện bộ mặt thật của anh rểChứng kiến anh rể đang ngồi nhậu cùng ba người bạn khác, tôi tức giận bỏ về nhà ngay.
Vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa (kỳ cuối): Kế hoạch tàn độc của em họKhi anh rể họ nói lời chia tay, Trang buồn chán nên mua chất độc xyanua với ý định tự tử. Nhưng thấy anh rể mình thể hiện tình cảm với vợ con, Trang đã lên kế hoạch sát hại chị họ của mình.
Bị phát hiện ngoại tình, anh rể dùng bí mật này khiến tôi “im miệng”Tôi nhắc anh rể phải chấm dứt ngay chuyện ngoại tình. Nếu không, tôi sẽ nói hết với chị. Không ngờ, anh ta ghé vào mặt tôi, cười nửa miệng: "Em cũng tốt đẹp gì đâu, giữ mồm giữ miệng đi".
Mã số 5784: Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơTừ Cao Bằng xuống Bắc Ninh làm công nhân, Lý Sành Cán (SN 2003) hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho vợ con, nhưng mới làm được 5 ngày thì bị tai nạn nghiêm trọng, tiên lượng nguy kịch.
Mỗi lần nhìn thấy anh rể, tôi lại run rẩy vì một bí mật anh từng tiết lộLúc đang ngồi gấp quần áo, tôi bỗng giật mình vì một vòng tay ôm từ phía sau. Đến khi giọng nói quen thuộc cất lên, tôi mới định thần nhận ra anh rể.