Khách Việt xếp hàng từ tờ mờ sáng ở cửa khẩu sang Trung Quốc ngắm tuyết rơiNgày 30/1 (tức mồng 2 Tết), khoảng 3.000 khách tập trung ở cửa khẩu Lào Cai để làm thủ tục sang Trung Quốc du xuân. Theo một số đơn vị lữ hành, lượng khách đi vào mồng 2 Tết năm nay cao hơn năm 2024.
Phòng tổng thống 177m2 trong khách sạn quốc tế đầu tiên ở Hà GiangCăn phòng tổng thống duy nhất của khách sạn rộng 177m2, như một căn hộ. Mỗi đêm nghỉ tại đây có giá khoảng 40 triệu đồng, với những đặc quyền cao cấp nhất, có quản gia riêng phục vụ 24/24.
Hàng nghìn du khách "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu, thánh đường Tắc SậyNhững ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đã đến tham quan, "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu và thánh đường Tắc Sậy.
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừaTối 29 Tết, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TPHCM để chờ đón thời khắc giao thừa, chào mừng năm mới Ất Tỵ 2025.
Giới trẻ háo hức với Tết xưa ở chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung BộVới tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 42m, chùa Phúc Lạc (Nghệ An) được xem là ngôi chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ. Đây là địa điểm hút du khách trong những ngày đầu Xuân năm mới.
Măng Đen "cháy phòng", dịch vụ ăn uống quá tải dịp Tết Nguyên đánTrong các ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, toàn bộ các khách sạn, homestay ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đều báo "cháy phòng", nhiều dịch vụ ăn uống thường xuyên quá tải.
Chi 650 triệu đồng mua toa tàu cũ làm khách sạn di động cho cả nhà đi chơiSau khi mua một toa tàu cũ, anh Lý ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã chi thêm khoản tiền để trang trí nội thất biến nó thành khách sạn di động. Tàu được cố định trên rơ moóc và di chuyển nhờ xe tải.
Hà Nội: Quán bún đông nghẹt khách, chủ quán "vã mồ hôi" phục vụNhững ngày này, nhiều quán quán ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông khách từ sáng đến tối. Trong đó, các món bún được nhiều người lựa chọn vì phù hợp giải ngấy sau Tết.
Khách Tây trải nghiệm tàu siêu sang TPHCM - Hà Nội giá 200 triệu đồng/ngườiMỗi hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm, xuất phát từ TPHCM tới Hà Nội, du khách được trải nghiệm trong không gian được thiết kế phong cách Đông Dương với giá vé khoảng 200 triệu đồng/người.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Thời tiết đẹp, người dân đổ ra đường du xuân Ất TỵMùng 3 Tết Ất Tỵ, người dân Hà Nội đổ về các tụ điểm vui chơi đông đúc. Dưới thời tiết đẹp, đường sá dễ đi lại càng làm tăng thêm hưng phấn trong những chuyến du xuân đầu năm mới.
Dựng lều trắng đêm canh mai, nông dân mong có cái Tết đỏ lửaCàng về đêm thời tiết càng lạnh, nhưng những nông dân ở thủ phủ mai thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn chong đèn, dựng lều bên quốc lộ 1, thức trắng đêm canh bán mai với hy vọng có cái Tết đỏ lửa.