Thực hư loại "cá đùi gà" bán tràn lan trên mạngThời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một loại cá có tên là đùi gà. Nhưng kì thực, ngay cả dân biển, đã buôn hải sản từ Nam ra Bắc hàng chục năm nay cũng không biết cá đùi gà là cá gì.
Cá đùi gà thực chất là cá chuồn, không phải cá nóc!Vài ngày gần đây, thông tin về cá đùi gà đang được rất nhiều độc giả quan tâm. Thế nhưng, thực sự loại cá này làm từ cá gì thì phải tới tận nơi chế biến loại cá này mới có thể hiểu rõ được.
Ăn phở giá 150.000 đồng và 60.000 đồng ở Hà Nội, khách nước ngoài nói gì?Nếm thử cả 2 quán phở gà nổi tiếng ở Thủ đô nhưng có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, vị khách người Malaysia cho biết, anh có phần thích bát phở giá 60.000 đồng hơn vì hợp khẩu vị.
Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Màn xếp gà "độc lạ" của người phụ nữ Hải Phòng bất ngờ gây sốtNhững ngày qua, trong một hội nhóm yêu bếp, loạt hình ảnh đĩa thịt gà được xếp khéo léo thành hình một "cặp đôi gà" bất ngờ lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Loại thịt “lên ngôi” mùa lạnh nhờ giàu đạm ngang cá, giá rẻ hơn thịt bòLoại thịt quen thuộc với giá thành rẻ, cao đạm đang dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình trong những ngày mùa lạnh.
Khách cấp cao châu Âu ăn trưa với rau muống và gà xé hoa chuối ở Hà NộiTrong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ngoài chả cá, bún riêu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa còn dành thời gian thưởng thức salad rau muống bò cháy tỏi, gà xé hoa chuối và nem.
Lê Văn Thuận và lời chia tay CLB Thanh Hóa đầy xúc động sau 9 năm gắn bóSau khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, tiền vệ Lê Văn Thuận đã chia tay CLB Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ rất xúc động về hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá của mình.
Quán phở gà chấm độc lạ ở Hà Nội, khách muốn ăn phải xếp hàng và "có duyên"Quán phở gà chấm bà Mai nằm trong ngõ nhỏ phố Nhà Chung (Hà Nội), thường xuyên kín chỗ, khách đến muộn dễ phải quay về. Nhiều người nói vui: “Ăn được ở đây cũng phải tùy duyên”.
Mã số 5733: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người cha “gà trống nuôi con” mắc bệnh hiểmNếu không được thay 2 khớp háng, anh Thuận sẽ tàn phế vĩnh viễn. Nhưng chi phí lên tới 150 triệu đồng, ông bố 3 con không dám ước. Trước hoàn cảnh éo le của bệnh nhân, bác sĩ kêu gọi giúp đỡ.
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết thông báo giải thểCông ty cổ phần Thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết - đơn vị sở hữu một số sản phẩm của thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" - đã giải thể vì hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.