Nghề đóng "thuyền chiến", nhìn mật hiệu để gọi tên thợTheo ông Phạm Nhứt, một người đóng thuyền đua có tiếng tại Quảng Nam, mỗi cơ sở chế tạo đều có mật hiệu riêng, được đánh dấu ở đuôi thuyền để nhận diện, phân biệt xưởng.
Bé 6 tuổi mất tích ở Huế: Chờ xét nghiệm ADN thi thể phát hiện ở Đà NẵngMột thi thể trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng đang được lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính, xem có phải cháu bé mất tích cách đây gần 10 ngày ở Thừa Thiên Huế.
Cú quay xe "theo con đường sáng" của chàng trai trót làm ăn với phỉ"Tôi bị biên phòng bắt giữ, bị phạt tù. Ấy thế mà lại may, nhờ bị bắt tôi mới tuyệt giao với phỉ, mới hiểu và đi theo Đảng đến bây giờ", anh Lầu Nhia Chù mộc mạc khoe.
Bé 6 tuổi mất tích ở Huế: Mẹ quỳ gối dập đầu bên bờ biển ngóng trông conSuốt những ngày qua, chị N.T.T., mẹ cháu bé bị mất tích khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ, luôn ra bờ biển quỳ gối dập đầu ngóng tin con.
Bé trai 5 tuổi đứng khóc bên đường vì đi lạc khi chơi ở công viênGia đình ở TP Huế đưa con trai 5 tuổi đến công viên chơi nhưng bất cẩn để lạc cháu. Công an TP Huế phát hiện cháu đứng khóc một mình bên đường nên hỏi thăm, xác minh rồi liên lạc ba cháu bé đến đón.
Làng trường thọ bên kinh thành Huế có 130 người từ 80 tuổi trở lênNằm bên bờ sông Bạch Yến, Trúc Lâm được xem là làng trường thọ giữa lòng thành phố Huế. Cuộc sống người dân nơi đây gắn với nhiều điều thú vị.
Bà ngoại rủ bà nội đến nơi thờ 22 tiến sĩ cầu thi đỗ cho cháuKhông tấp nập đông đúc như Văn Miếu nhưng Đình Đông Ngạc những ngày qua tiếp hàng trăm lượt khách dâng lễ. Phần đông trong số họ là những người bà đến xin sớ cầu may cho cháu thi tốt nghiệp THPT.
Phó trưởng công an phường hy sinh để lại vợ con, mẹ già và anh trai bị bệnh"Anh Hùng là trụ cột gia đình, ngoài chăm lo cho vợ con anh còn nuôi mẹ già, săn sóc người anh bệnh nặng", người thân, hàng xóm tiếc thương phó trưởng công an phường ở Huế vừa hy sinh.
Người cha nói gì về việc đánh con trai trong lồng sắt?Làm việc với lực lượng chức năng, người đàn ông đánh bé trai trước dãy trọ ở Bình Dương, cho biết, do con còn nhỏ và rất hiếu động nên trong lúc nóng giận có hành vi không đúng.
Thăm nơi từng an táng thân mẫu Bác Hồ ở HuếBà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng được an táng ở triền phía tây núi Bân (thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) từ khi bà mất năm 1901 đến năm 1922.
Bé 6 tuổi mất tích ở Huế: Gia đình nhận diện qua một vết bớtGia đình cháu bé mất tích ở Thừa Thiên Huế nhận diện thi thể phát hiện ở Đà Nẵng qua vết bớt, xin đưa cháu về mai táng.
Ngắm dàn mỹ nữ vùng cao tại lễ hội Tậc Ka CoongLễ Tậc Ka Coong (cúng thần núi) được người Cơ Tu tại huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào thời điểm nông nhàn của mùa hè, khi trời ít mưa.