Bí quyết giúp nông dân lãi 400 triệu đồng/năm, nuôi con đi du họcNhờ nuôi ếch, ốc, cá rô đầu vuông, gia đình anh Bắc mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Không chỉ vậy, vợ chồng nông dân ở xứ Thanh còn giúp con gái hiện thực hóa ước mơ du học ở "xứ sở Kim chi".
Mã số 5205: Hoàn cảnh nghiệt ngã của một gia đình "trời đày"Chồng và con trai lần lượt qua đời vì ung thư, bà Nguyễn Thị Ba (69 tuổi) lần nữa đối mặt với cú sốc lớn khi cháu nội gặp tai nạn giao thông, giờ đây phải gắn liền với bệnh viện.
Mã số 5186: Cảnh khốn cùng của góa phụ liên tiếp mất 2 con trai, lo tương lai 2 cháuChưa đầy 1 tháng, bà Nguyễn Thị Phúc lần lượt mất đi 2 người con trai vì tai nạn giao thông. Nhìn các cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi, bà khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.
Mã số 5207: Mẹ già cạn nước mắt vì con U50 nằm một chỗ, 2 cháu nguy cơ thất họcSau cơn đột quỵ, anh Hậu từ trụ cột gia đình lại thành gánh nặng. Đã ngoài 60 tuổi, không thể làm ra tiền chữa bệnh cho con, bà Út chỉ biết nhìn con nằm một chỗ rồi gạt nước mắt.
Vé máy bay 0 đồng xuất hiện, khách Hà Nội bỏ ăn trưa "săn" vé đi Phú QuốcChị Trần Khánh Linh ở Hà Nội hồ hởi khoe kịp chốt nhanh cặp vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc chỉ hết 1,6 triệu đồng bay vào tháng 10. Trước đó, hành trình này vào dịp 30/4 lên tới gần 9 triệu đồng.
Mã số 5195: Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu cô gái trẻ đang nguy kịchTrong người không có một đồng, chị đưa con gái nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều ngày điều trị tích cực, tính mạng con gái vẫn "ngàn cân treo sợi tóc", người mẹ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm.
Mã số 5132: Hai vợ chồng chống chọi với ung thư, gồng gánh nuôi mẹ già, cháu thơHai "bản án" ung thư như đẩy vợ chồng ông Ánh vào hố sâu tuyệt vọng, nhìn mẹ già đã gần 90 và đứa cháu ngoại mới lên ba, họ không kìm được nước mắt.
"Giá vé máy bay còn tăng kịch trần không, phải trả lời dứt khoát"Nêu bất cập khi dân phải mua vé máy bay sang nước khác rồi mua vé về Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Bộ Tài chính và GTVT trả lời dứt khoát "giá vé máy bay còn tăng đến kịch trần không?".
Mã số 5121: Ngày cuối năm buồn của người mẹ đơn thân có con bị bệnh lupus ban đỏNgày con đi viện, chị Hoa "vét" sạch trong nhà chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Chị như chết lặng khi các bác sĩ thông báo con bị bệnh lupus ban đỏ, chi phí điều trị gần 5 triệu đồng mỗi ngày.
Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, con nguy cơ cắt chân vì không có tiền ghép xươngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.
Tiếp thêm hy vọng sống đến bé gái 5 tuổi "mềm như sợi bún""Bé gái 5 tuổi mềm như sợi bún" Lê Khánh Linh được bạn đọc hỗ trợ 225 triệu đồng. Sự ủng hộ của bạn đọc đã tiếp thêm động lực cho gia đình trong hành trình cứu chữa cho Linh.
Mã số 5150: Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏCon trai bà Đáng bị thần kinh nằm một chỗ, con dâu để lại cháu rồi bỏ đi. Con gái thương cha nên thôi chồng về phụ nuôi anh, nào ngờ lại mắc bệnh thận giai đoạn cuối, mang thêm gánh nặng cho gia đình.