Bỏ 500.000 đồng uống cà phê với lợn "tí hon" trong 30 phút tại Nhật BảnKhách hàng sẽ phải trả khoảng 23 USD (hơn 500.000 đồng) để được ở cùng lợn trong 30 phút.
Chàng trai vay tiền mua nhà 6,4 tỷ đồng làm tổ ấm, cưới mẹ của bạn cùng lớpĐể chứng minh tình yêu của mình, chàng trai đã vay tiền mua nhà ở Nhật Bản trị giá 38 triệu yen (6,4 tỷ đồng) làm tổ ấm và kết hôn với người phụ nữ hơn mình 21 tuổi vốn là mẹ của bạn cùng lớp làm vợ.
Đối thủ Trung Quốc của Santa Fe sắp về nước: Đầu như Volvo, đuôi giống AudiGeely Monjaro có thể là sản phẩm tiếp theo được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại Việt Nam và cũng tương tự Coolray, mẫu xe này hứa hẹn có giá bán lẻ đề xuất thấp hơn mặt bằng phân khúc cạnh tranh.
Khách trả tiền để nữ nhân viên tiệm cà phê ru ngủ: 20 phút hết 500.000 đồngVới giấc ngủ trưa ngắn kéo dài 20 phút, khách nam chi trả 3.000 yen (gần 500.000 đồng) sẽ được nhân viên nữ trong quán cà phê ở Nhật Bản ru ngủ. Ngoài ra, khách có thể chi thêm để dùng dịch vụ khác.
Kiên trì: Chìa khóa chinh phục mục tiêu của người trẻ"Hi vọng 2025" mang đến cho khán giả câu chuyện truyền cảm hứng về những người trẻ Việt kiên trì theo đuổi ước mơ và chạm tới thành công.
Nam nữ ra sức đập vỡ trống để được dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứTại Lễ hội Đập trống, nam nữ người Ma Coong ở Quảng Bình sẽ ra sức đập vỡ mặt trống bằng da trâu. Trống thủng là lúc đêm tình yêu bắt đầu, các đôi trai gái dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Người đàn ông kiếm gần 2 triệu đồng/ngày nhờ nghề khen người lạ trên phốNgười đàn ông trung niên ở Nhật Bản kiếm sống bằng nghề khen người lạ trên phố. Ông khen ngợi trung bình 30 người mỗi ngày, kiếm được khoảng 10.000 yen (gần 2 triệu đồng).
Chàng trai Nhật nói lý do yêu Việt Nam, ai nghe xong cũng bất ngờAnh Naoki nói, điều khiến anh bất ngờ nhất ở Việt Nam là mạng wifi có ở khắp nơi. Thậm chí người bán trà đá, quầy sinh tố vỉa hè cũng có wifi miễn phí cho khách dùng. Nhật Bản lại không như vậy.
Người đàn ông ngủ nhờ nhà 500 người lạ suốt 5 năm để tiết kiệm tiềnNgười đàn ông Nhật Bản đã xin ngủ nhờ nhà 500 người lạ suốt 5 năm qua, sau khi anh nghỉ việc và bán hết đồ đạc để đi du lịch.
Con bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báoKhi nghe con kể chuyện bị người lạ mặt dụ dỗ, bắt cóc, phụ huynh tại Quảng Trị đã nhờ người đăng lên Facebook cảnh báo, khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên chuyện bắt cóc là do học sinh tự bịa ra.
Bạn gái có thói xấu khi mua hàng, tôi sợ hãi muốn chia tay ngay lập tứcTôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm cho đến khi tôi yêu Ngọc - cô gái có sở thích mua hàng kỳ lạ.
Cách làm mới những câu xã giao đã cũ trong tiếng AnhKhi sử dụng những câu hỏi xã giao quen thuộc trong tiếng Anh như "How are you?" hay "How's it going?", chúng ta dễ rơi vào kiểu chuyện phiếm rập khuôn, nhạt nhẽo.