Dòng người chen lấn xin “nước thánh” đầu xuânNhững ngày đầu xuân Bính Thân, dòng người từ khắp nơi hướng về Phủ Na du xuân đầu năm và xin lộc “nước thánh” để cầu may mắn trong năm mới.
Nữ diễn viên Ấn Độ hoảng sợ khi bị đám đông nam giới sàm sỡ tại sự kiệnDiễn viên Nidhhi Agerwal vừa hoảng sợ vừa sốc khi bị hàng nghìn người vây kín, quấy rối tại sự kiện ra mắt ca khúc “The Raja Saab”. Video ghi lại cảnh hỗn loạn trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Hãy yêu nước theo cách văn minh!Mỗi người một chút, hãy cùng nhau nâng cao ý thức của bản thân và những người xung quanh để chúng ta có một đại lễ trọn vẹn.
Sau vụ dân chen lấn, tự lấy số mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩnBộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư dự án NOXH thực hiện đúng quy trình, thủ tục mua bán. Các cơ quan chức năng khác đảm bảo an ninh, tránh phát sinh tiêu cực.
Mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhàChuyên gia pháp lý cảnh báo việc mua bán gian dối nhà ở xã hội "suất ngoại giao", thu tiền chênh... có thể phát sinh tình huống bị thu hồi nhà, thậm chí bị xử lý hình sự.
Ly hôn chồng lại phát hiện mang bầu, tôi phải làm sao?Cứ ngỡ bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà bản thân không được yêu thương, chia sẻ, tôi sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Nào ngờ, chưa khi nào tôi lại hoang mang, rối trí như lúc này.
Khoảnh khắc HIEUTHUHAI bị khán giả quá khích kéo áo, sờ soạng gây tranh cãiĐoạn clip rapper HIEUTHUHAI bị khán giả vây kín và liên tục có những cử chỉ đụng chạm đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Giành lại vỉa hè: Chuyện đã cũ mà vẫn nóngNhững ngày cuối năm, vỉa hè ở nhiều tuyến phố được sửa chữa, lát mới. Một cảnh tượng quen thuộc đến mức thành… nỗi buồn: vỉa hè khoác áo mới, nhưng không dành cho người đi bộ.
Dân giành chỗ lấy số mua nhà, “cò” rao suất ngoại giao ăn chênh 400 triệu“Cò mồi” rao bán “suất ngoại giao” tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung chênh tới gần 400 triệu đồng/căn. Chủ đầu tư dự án yêu cầu báo công an.
Cô bé giật đồ cúng cô hồn lễ phép gây sốt, chủ nhà tiết lộ chuyện phía sauMột đoạn video quay cảnh cô bé nhỏ tuổi lễ phép xin đồ cúng rằm tháng 7 trước cửa tiệm điện thoại trên đường Âu Cơ (phường Tân Phú, TPHCM) đã khiến cộng đồng mạng “tan chảy”.
Ranh giới của “giật cô hồn”Niềm tin cho rằng “phải có đông người giật mới may mắn” hoàn toàn trái với tinh thần từ bi và bình đẳng trong Phật pháp.
Dân công sở dầm mưa gần 1 tiếng, khổ sở vì trễ hẹn với khách hàng“Đoạn đường thường ngày tôi đi chỉ 30 phút, nay mất gần 1 tiếng mới đến được cơ quan. Dầm mưa lâu như vậy khiến tôi bị đau đầu, không thể làm việc hiệu quả”, nhân viên văn phòng tại TPHCM nói.