Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói “khách lấy lại 1.000 đồng là không thoáng”Nữ chủ quán ăn trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến khách hàng bức xúc vì cho rằng việc chờ lấy 1.000 đồng tiền thừa là "không thoáng".
Chê khách lấy lại 1.000 đồng: Đừng đánh đồng giữa rạch ròi và hẹp hòiThanh toán đúng, đủ là thói quen văn minh, đừng đánh đồng giữa "rạch ròi" và "hẹp hòi". Số tiền không phải là của quán, nếu khách không cho thì phải trả, nếu cho thì phải có lời cảm ơn.
Nam thanh niên bị hành hung, ép quỳ gối xin lỗi trên đườngMột nam thanh niên bị người đàn ông tát vào mặt và phải quỳ gối trên đường phố tại Đắk Lắk để xin lỗi.
Lộ clip nhạy cảm tại photobooth: Chủ tiệm có phải chịu trách nhiệm?Theo luật sư, việc chủ tiệm cho rằng dữ liệu có thể đã bị hack không phải cơ sở để mặc định miễn trừ mọi trách nhiệm theo pháp luật đối với cơ sở kinh doanh này.
Vụ chủ quán chê khách lấy 1.000 đồng: Tiền của mình, có gì mà không thoáng?Vụ việc chủ quán bánh tôm ở Hà Nội chê khách nhận lại 1.000 đồng tiền thừa là không thoáng thu hút sự chú ý từ dư luận. Ông Trần Trung Hiếu, chuyên gia ngành F&B cho rằng, chủ quán thiếu đàng hoàng.
Quán bún ở Hà Nội giá 20.000 đồng, chủ khẳng định chỉ lãi 2.500 đồng/bátSuốt nhiều năm, giữa phố xá tấp nập, quán bún không biển hiệu của gia đình anh Lưu vẫn giữ được hương vị giản dị và mức giá thân thiện níu chân nhiều thực khách.
Trường Minh Phú báo cáo gì về vụ học sinh lớp 10 bị bắt liếm biển số xe?2/6 đối tượng bắt nam sinh lớp 10 liếm biển số xe là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, theo báo cáo gửi Sở GD&ĐT Hà Nội của Trường THPT Minh Phú.
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam để xin lỗi vụ dùng sai Quốc kỳChủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để nói lời xin lỗi sau vụ ban tổ chức lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á dùng sai Quốc kỳ Việt Nam.
Hà Nội: Ăn bún riêu thấy hạt nhãn trong bát, khách bức xúc thái độ của quánTới quán bún riêu quen trên phố cổ (Hà Nội), chị V.A. thấy hạt nhãn nằm trong bát. Lo lắng về vấn đề vệ sinh thực phẩm, khách trao đổi với nhân viên của quán, nhưng không nhận được phản hồi phù hợp.
Mẹ của nạn nhân trong vụ "tổng tài": “24 giờ là quá muộn để nói xin lỗi”Sáng 19/9, quán cà phê nơi nhân viên thu ngân bị hành hung ở Times City chật kín khách. Nam "tổng tài" đã đến xin lỗi nhưng bất ngờ bị chủ quán mời ra ngoài.
Vụ nói "khách ăn rác, nước bọt": Cho nhân viên nghỉ việc là xong?Liên quan đến vụ việc khách tới ăn tại một quán buffet ở Hà Nội bị nhân viên nhắn tin chế giễu “cho ăn rác và nước bọt”, nhiều người cho rằng, đây là điều không thể chấp nhận được.
“Tổng tài” bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"Hơn 1 ngày sau khi clip “tổng tài” ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, anh N.V.T. (27 tuổi) người được gọi là "tổng tài" trong vụ việc trên đã đến quán cà phê.