Giết chủ nợ, bỏ trốn 7 năm không thoát ánKhông chịu nổi cuộc sống chui nhủi, cuối tháng 11/2007, Nguyễn Hoàng (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) ra đầu thú sau 7 năm lẩn tránh pháp luật. Hoàng đã hạ sát một chủ nợ cá độ bóng đá năm 2000 khi bị truy nợ gắt gao.
Nghị sĩ Ukraine tiết lộ số lượng binh sĩ bỏ trốn khỏi quân độiNhà làm luật cấp cao của Ukraine nêu số lượng quân nhân nước này rời khỏi hàng ngũ mà không được phép.
Khởi tố 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản nhân viên phục vụ quán karaokePhát hiện nữ nhân viên phục vụ quán karaoke có ý định bỏ trốn, Hoàng đã đe dọa, thu điện thoại của nữ nhân viên này mang đi cầm cố và ép nhân viên viết giấy vay nợ 35 triệu đồng.
Số tiền nợ thuế hơn 83.000 tỷ đồng, cơ quan thuế thu được gần 5.000 tỷ đồngCơ quan thuế đã ban hành gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là hơn 83.000 tỷ đồng và thu được gần 5.000 tỷ đồng của 7.309 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Bắt cựu nhân viên ngân hàng bị truy nã đặc biệtDo cần tiền trả nợ, nhân viên ngân hàng Trần Trung Hiền đã nói dối người vay, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người để trả nợ rồi bỏ trốn.
Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo xác minh, xử lý vụ chính quyền "nợ như chúa chổm"Sau khi báo chí phản ánh việc chính quyền cấp xã tại huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) nợ tiền cơm, tiền văn phòng phẩm cả trăm triệu đồng chưa trả, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo khẩn trương xác minh để xử lý.
Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Con gái nợ, bố bị "khủng bố"Để ép người đàn ông tại Đắk Lắk trả nợ, nhóm đối tượng đã ngang nhiên tạt sơn vào nhà bố vợ ông này, đập phá quán phở của em vợ và rải tờ rơi nợ nần khắp xóm làng.
Kẻ cướp ngân hàng khai "muốn đi tù" nên không trốn, vẫn đi làm sau gây ánTại cơ quan công an, Vũ Văn Lịch khai vì cảm thấy bế tắc trong việc trả nợ, chán nản khi biết vợ sắp ly hôn, nên đã nghĩ cách cướp ngân hàng để... "được đi tù".
Chính quyền bị quán cơm tố nợ cả trăm triệu đồng, 9 năm chưa trảMột chủ quán cơm tại Đắk Nông đã khiếu nại việc chính quyền nợ tiền cơm "tiếp khách" suốt 9 năm chưa thanh toán, số tiền được cộng dồn lên tới hơn 180 triệu đồng.
Chính quyền "nợ như chúa chổm", tiếp tục bị đòi hàng trăm triệu đồngSau khi bị tố nợ tiền cơm không trả, chính quyền thị trấn và xã tại Đắk Nông tiếp tục có đơn phản ánh việc nợ tiền văn phòng phẩm nhiều năm không thanh toán. Số tiền được cộng dồn hơn 170 triệu đồng.
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh giấu tiền rải rác ở nhiều nơiNguyễn Văn Báo khai không có tiền nên lên kế hoạch cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, sau đó dùng một phần tiền để trả nợ, phần còn lại giấu ở nhiều nơi để dành tiêu dần.
Sau khi có con với chồng mới, tôi bật khóc vì biết sự thật về chồng cũCuộc đời của tôi đã đánh mất quá nhiều, vào TPHCM chỉ là cách trốn chạy. Ở đó, tôi không có ai gọi là gia đình. Vả lại, tôi chỉ cần được ở cùng một thành phố với anh.