Chợ Bà Hoa: Hương vị Tết xứ Quảng giữa lòng Sài GònỞ TPHCM, vào dịp cuối năm, những người con xứ Quảng muốn thưởng thức hương vị Tết quê nhà, muốn được nghe giọng Quảng thường tìm đến chợ Bà Hoa.
03:37Chợ Bà Hoa: Hương vị Tết xứ Quảng giữa lòng Sài GònỞ TPHCM, vào dịp cuối năm, những người con xứ Quảng muốn thưởng thức hương vị Tết quê nhà, muốn được nghe giọng Quảng thường tìm đến chợ Bà Hoa.
Thói quen xấu: Dùng túi nilon, người tốn bạc triệu, người vô tư xả rácPhải mất khoảng 500 năm một chiếc túi nilon mới có thể phân hủy. Tuy nhiên, mỗi lần đi chợ, bà Hoa thường xách về hàng loạt chiếc túi loại này, sau khi trút bỏ thực phẩm, bà liền vứt chúng ra sọt rác.
Chợ Quảng giữa Sài GònNgười Quảng sống ở Sài Gòn dường như ai cũng quen thuộc với ngôi chợ Bà Hoa nằm giữa làng dệt Bảy Hiền (quận Tân Bình). Mỗi lần đến nơi này, những người con của miền Trung xa xôi lại được sống trong bầu không khí quê nhà quen thuộc với những tiếng “mô, chi, hỉ” đặc sệt và những món hàng đậm đà chất Quảng.
Hàng bột chiên 30 năm của chị em cụ bà ở vậy nuôi nhauKhông lập gia đình, chị em bà Hoa và bà Vân hằng ngày mưu sinh bằng hàng bột chiên. Dù không có con cháu phụng dưỡng, phải tự kiếm tiền dù tuổi đã cao, cả hai vẫn rất lạc quan.
40 điểm đón, trả khách từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phốSở Giao thông Vận tải TPHCM vừa công bố 40 vị trí đón, trả khách kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch tại TPHCM.
Số phận Hội quán Quảng Đông ở Hải PhòngTheo quy hoạch, những công trình mang tên Hội quán Quảng Đông cạnh đền Nhà Bà (Hồng Bàng, Hải Phòng) sẽ phải dỡ bỏ, để nhường chỗ cho dự án xây dựng vườn hoa cây xanh trên nền chợ Tam Bạc cũ.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Phụ nữ làng biển mướt mồ hôi nướng cá bên bếp lửa giữa trưa 39 độ CCá về bến lúc nào, phụ nữ làng biển nhóm bếp, nướng cá lúc đó, bất kể là sáng sớm hay giữa trưa hè. Việc nướng kịp thời sẽ giúp cá tươi, giữ trọn vị thơm ngon.
Chợ trưa 30 Tết: Giá mềm hơn, 300.000 đồng là đủ sắm cả mâm ngũ quảTrưa 30 Tết, nhu cầu mua các loại trái cây, hoa tươi tăng cao. Giá nhiều loại trái cây, hoa tết tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, mức giá này vẫn "mềm" hơn các năm trước.
Hoa miền Tây đổ về Bình Dương phục vụ Tết Nguyên đánNhiều loại hoa ở miền Tây như mai vàng, cúc, hoa giấy, vạn thọ... đang được các thương lái nhập về Bình Dương để phục vụ bà con chơi Tết.
Cô giáo tặng hàng trăm bông hồng cho "người dưng" và cái kết ấm ápBỏ tiền mua 500 bông hồng, chị Hà đến các chợ gặp gỡ các mẹ, các chị tặng chúc mừng ngày 8/3. Những cái ôm ấm áp và những giọt nước mắt nhận lại từ "người dưng" khiến chị nghẹn ngào.