Liên Bỉnh Phát áp lực khi hôn Đỗ Thị Hải Yến, khiến đạo diễn nổi nóngLiên Bỉnh Phát tiết lộ cảnh hôn với đàn chị Đỗ Thị Hải Yến là khoảnh khắc áp lực nhất với anh khi đóng phim "Quán Kỳ Nam". Sự lúng túng của cả hai khiến đạo diễn nổi nóng, yêu cầu diễn lại nhiều lần.
02:51Phiên xét xử phúc thẩm tối cao kẻ gây ra vụ thảm án bản PhồngSáng ngày 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm cấp cao do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Hai (SN 1995), trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương. Theo cáo trạng, ngày 2/7/2015, giữa Vi Văn Hai và anh Lo Văn Thọ (SN 1987, trú cùng bản) có lời nói qua lại sau khi Hai tự ý hái chanh ở vườn 1 nhà người dân. Sau đó anh Thọ đuổi đánh Hai. Bị đuổi, Hai bỏ chạy, nhặt được con dao nên quay lại đuổi chém anh Thọ. Sau khi chém anh Thọ tử vong, Hai đi ra suối chém bà Viêng Thị Dương (SN 1952) khi bà này đang tắm rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của chị Lê Thị Yến (SN 1987) và con trai Lo Anh Chung (SN 2014) khi cháu bé đang được mẹ dịu trên lưng. Ngày 30/9/2015, Vi Văn Hai bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tới TAND cấp cao. Tại phiên tòa, Vi Văn Hai không đưa ra được lý do để được xe xét giảm án. Sau khi nghe chủ tọa phiên tòa giải thích, Vi Văn Hai xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án cấp sơ thẩm đã tuyên.
Khánh thành nhà Nhân ái do bạn đọc tặng 2 chị em mồ côi ở Vĩnh LongPhó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước khẳng định, trường hợp của Yến Nhi rất khó cất nhà vì không đất, cha chết, mẹ bỏ rơi. Nhưng nhờ sự quyết tâm của báo Dân trí và Công an tỉnh mà 2 em có chỗ ở tử tế.
Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờMạnh dạn trở về quê lập nghiệp với mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, chị Yến (29 tuổi, Nghệ An) mỗi năm xuất hàng trăm con lợn thịt, thu lãi 250-300 triệu đồng, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.
Người con của thương binh thành “con gái” chung của hàng chục người có côngỞ Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, lòng biết ơn không chỉ là những lời hỏi han, mà còn len lỏi trong từng thìa cháo, từng lần chỉnh chăn, thay áo của nữ hộ lý.
Tặng nhà Nhân ái, trao niềm hy vọng và nguồn động viên tới hộ nghèoCảm động trước nghĩa cử của bạn đọc Dân trí, đại diện chính quyền xã Nhơn Ninh chia sẻ: “Tặng nhà Nhân ái không chỉ là trao tặng ngôi nhà, mà còn là trao niềm hy vọng, động viên lớn lao...”.
Người mẹ bán nhà cứu con gái bị ung thư não được giúp hơn 163 triệu đồngNhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, con gái chị Sà Rện được tiếp tục hóa trị ung thư não. Số tiền hơn 163 triệu đồng được giúp đỡ là món quà lớn đối với người mẹ đơn thân nuôi 3 con.
Mã số 5638: Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nátKhi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Đối thoại giữa nghệ thuật và khoa học trong không gian đương đại ở Hà NộiTriển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ đương đại, mở ra hành trình khám phá sự sống, vật chất, ý thức và môi trường, đặt công chúng trước những câu hỏi về con người trong kỷ nguyên khoa học.
Căn bệnh hiếm ở trẻ gây khó vận động, mất nhiều năm điều trịThiểu sản xương chày là dị tật bẩm sinh khiến chân bị ngắn, trục chân cong và khớp gối, cổ chân biến dạng.
Mã số 5688: Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.
Hợp tác xã - mở lối thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu sốTrăn trở với bài toán: Làm thế nào để phát huy lợi thế nông nghiệp bản địa, đồng thời giúp gia đình và các chị em thoát nghèo, cô gái Ma Thị Ninh đã thành lập HTX Yến Dương phát triển nông nghiệp hữu cơ.