Nữ giáo viên nghẹn ngào khi bữa trưa của học trò chỉ có mèn mén và rau cảiNữ giáo viên ở Tuyên Quang xúc động chia sẻ nhiều học sinh của mình mang thức ăn trưa đến trường chỉ có mèn mén (ngô xay) và rau cải. Nhiều trường vẫn chưa có điện, nước sạch và sóng điện thoại.
Mã số 5609: Xót xa cảnh bé gái sinh ra trong gia đình bệnh tật, nỗi đau của chiến tranhBé Hạnh cùng 2 em gái sinh ra trong gia đình bệnh tật và là nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc da cam. Bố Hạnh bị mù bẩm sinh, bản thân em đang bị những căn bệnh quái ác giày vò trong đau đớn.
Bạn đọc Dân trí thắp ngọn lửa hy vọng khi cả gia đình đang bế tắc“Bất ngờ quá cháu ơi! Cả đời chú chưa bao giờ nhận được số tiền lớn đến vậy. Chú đi khoe khắp họ hàng, làng xóm", ông Minh rất xúc động khi cháu gái bệnh tật được bạn đọc Dân trí quan tâm, giúp đỡ.
Lớp học đặc biệt giữa lòng bệnh viện gieo hy vọng cho trẻ em khiếm khuyếtGiữa khuôn viên Bệnh viện 1A, có một lớp học nhỏ nơi những đứa trẻ bại não mỗi ngày được tập nói, tập đi, tập cười và học cách lớn lên theo cách riêng của mình.
"Bạn đọc báo Dân trí đã cho con cháu tôi một tương lai"Báo Dân trí vừa phối hợp UBND xã Châu Phong (tỉnh An Giang) khởi công 2 ngôi Nhân ái và trao tận tay 2 hộ gia đình số tiền hơn 150 triệu đồng do bạn đọc chung tay ủng hộ.
Mã số 5622: Vợ chồng nghèo mất con đầu vì bại não, khánh kiệt khi con thứ 2 thiểu năngNhiều năm chạy chữa cho con bị bại não khiến vợ chồng anh Phong rơi vào cảnh nợ nần. Vất vả là vậy nhưng anh vẫn không thể giữ được con. Cả gia đình giờ phải sống trong căn nhà tranh tre dột nát.
Thấy gì từ vụ nữ sinh suýt hư thận vì uống trà sữa thay nước?Việc một nữ sinh suýt hỏng thận vì uống trà sữa thay nước và hàng loạt sinh viên từ các trường danh giá bị lừa hàng tỷ đồng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỹ năng sống của nhiều bạn trẻ hiện nay.
Mã số 5710: Bác sĩ kêu gọi cộng đồng cứu chàng trai nguy kịch vì sốt xuất huyếtTài mới nghỉ học nên không có Bảo hiểm y tế, toàn bộ viện phí hơn 600 triệu đồng gia đình đều phải tự trả. Trong khi đó, nhà Tài đã khánh kiệt sau gần 3 năm chữa bệnh ung thư cho mẹ em.
Mã số 5681: Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ nghèo gồng gánh nuôi 5 conChồng đột ngột mất do tai nạn lao động, chị Vân (35 tuổi) một mình gồng gánh nuôi 5 người con trong căn nhà trống trước, hụt sau.
Lễ khai giảng nơi đầu sóng, ngọn gióGiữa muôn trùng biển khơi, không khí khai giảng năm học mới của học sinh xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) diễn ra ngắn gọn nhưng đầy ấm áp.
Nhiều bà mẹ cùng một xã phát hiện con mắc bệnh hiểm ở não từ lúc lọt lòng“Tôi chỉ mong bé có thể tự sinh hoạt, đi đứng như con người ta…”, người mẹ nhiều năm chăm sóc đứa trẻ mắc căn bệnh hiểm ở não từ khi lọt lòng, ngậm ngùi chia sẻ.
Tranh cãi việc sơ cứu bé trai đuối nước tại quán cà phêMột bé trai không may rơi xuống ao nước tại quán cà phê ở Đắk Lắk. Khi phát hiện sự việc, một số người lớn đã cứu bé lên bờ và dốc ngược 2 chân xuống để cứu cháu bé.