Cô gái sở hữu 3 bằng đại học bỏ phố về quê trồng quýtCó trình độ cao, công việc tốt ở TPHCM với thu nhập 40 triệu đồng/tháng, chị Liên bất ngờ về quê ở Đồng Tháp trồng quýt, chấp nhận vất vả để đổi lấy mức lãi cả năm chỉ bằng 2 tháng lương ở phố.
Ấm áp ngày Tết ở "xóm chạy thận"Những ngày Tết, cuộc sống của bệnh nhân ở "xóm chạy thận" ấm áp hơn vì sự quan tâm của các ban, ngành, nhà hảo tâm bằng những món quà cùng lời chúc đầy ắp tình thương.
Mong ước năm mới của nữ công nhân 8 năm xa quêNăm mới, chị Thắm mong có sức khỏe, công ty tạo nhiều công ăn, việc làm để người lao động có thu nhập ổn định.
Hai người về quê đón Tết bị xe khách bỏ rơi trong đêm được CSGT hỗ trợHai người đi từ TPHCM về Nghệ An đón Tết bị tài xế bỏ rơi dọc đường, được lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tiếp tục về quê.
Chàng rể Mỹ mê Tết Việt nhưng sợ nhất... bị chúc rượuSau 8 lần về quê vợ đón Tết, anh Luke cảm thấy mê không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam. Chàng rể người Mỹ thích bánh chưng và ẩm thực Việt, nhưng sợ nhất cảnh bị mời rượu khi đi chúc Tết.
Khách Tây thích thú dạo phiên chợ Tết ngày cuối năm ở phố cổ Hội AnNgày 28/1 (tức 29 Tết), rất đông du khách đã đổ về chợ truyền thống thành phố Hội An để trải nghiệm không khí náo nhiệt, rộn ràng của phiên chợ đặc biệt nhất trong năm.
Công nhân vui Tết ở nhà trọ, nghẹn ngào mong ước trong năm mớiTrong căn phòng trọ chưa tới 10m2, anh Hữu Văn (44 tuổi, quê ở Long An) ngồi buồn xo khi ngồi nghĩ lại một năm đầy khó khăn với bản thân và gia đình. Nhiều lúc anh chực trào nước mắt vì thương con.
Ngao ngán vì sổ nợ dày cộm, chủ trọ TPHCM cố giữ chân công nhân nghèoDọc những con đường khu "thủ phủ" nhà trọ tại TPHCM treo dày biển cho thuê phòng nhưng tình trạng trống chỗ, trả nhà phổ biến, kéo dài. Không ít hàng quán nơi đây cũng rơi vào cảnh cửa đóng then cài.
Hơn 5.000 khán giả thưởng thức đêm nhạc "Tự hào xứ Nghệ" tại Eco Central ParkTại sân khấu công viên Hồ Thiên Nga, Eco Central Park, chương trình "Tự hào xứ Nghệ" đã mang đến nhiều tiết mục năng lượng, cùng những thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, sự gắn kết cộng đồng và lòng hiếu học bản sắc xứ Nghệ.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Không khí chiều cuối nămChiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp), phố phường Hà Nội vắng hẳn. Hàng quán đóng cửa, các gia đình chăm chút cho ngôi nhà của mình trong ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn.
Đào, quất ế ẩm ngày 29 Tết, tiểu thương "xả hàng" mong sớm về quêQuất, đào, hoa cúc, hoa giấy… hạ giá được bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, TPHCM trong ngày 29 Tết. Các tiểu thương nói muốn xả hàng để về nhà đón Tết.