Ngôi nhà mới của cậu học trò mồ côi và nghĩa tình nơi biên giớiTết này, em Giàng A Phành, cậu học trò mồ côi cha ở Thanh Hóa, sẽ lần đầu tiên được cùng các anh đón xuân trong chính ngôi nhà của mình - một mái ấm mới thấm đượm nghĩa tình nơi biên giới.
Gặp chủ quán cơm ở Hà Nội cưu mang bé trai bỏ nhà đi 27 ngàyLúc em Nguyễn Minh Đức (SN 2013) lên xe máy cùng bố về Hải Phòng, vợ chồng chị Huệ (chủ tiệm cơm ở Hà Nội) không khỏi lo lắng cho tương lai của cậu bé.
Mã số 5821: Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa ông bà nội già yếu, nguy cơ thất họcMẹ mất chưa bao lâu, cha cũng qua đời, để lại Hiếu và Thảo cho ông bà tuổi 70 chăm sóc. Gia cảnh khó khăn, hai đứa trẻ mồ côi đang đứng trước nguy cơ thất học.
Nối dài “Hành trình hy vọng”, ACB trao 400 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thưViệc trao 400 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu (TPHCM) dịp Tết thể hiện cam kết của ACB trong việc đồng hành cùng cộng đồng.
Lâm Đồng trao 185 triệu đồng hỗ trợ mái ấm Tà Nung sau vụ hỏa hoạnNgọn lửa bùng lên ở lớp học sau đó lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị ở mái ấm Tà Nung. Cơ quan chức năng trao 185 triệu đồng hỗ trợ đơn vị quản lý khắc phục hậu quả.
Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồngThông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ cô học trò nghèo mồ côi Lê Nữ Khánh Linh, trú tỉnh Quảng Trị số tiền gần 265 triệu đồng.
Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.
Đôi giày kỷ niệm và những bước chân đầu tiên trên sân cỏ của Đình BắcTrong hành trình theo đuổi bóng đá của Đình Bắc, gia đình luôn nhắc đến đôi giày vải giản dị, kỷ vật gắn với tuổi thơ, niềm đam mê và những bước chạy đầu tiên của anh trên sân cỏ làng.
Cụ bà 81 tuổi, con liệt sỹ, 32 năm lo cái ăn chỗ ở cho học trò miền núiThương học sinh xã miền núi về trung tâm học không có chỗ ở, cụ Trần Thị Mác (Quảng Bình) đón các em về nhà, lo cái ăn, chỗ ngủ. Suốt 32 năm qua, căn nhà của cụ là chỗ trọ của nhiều thế hệ học sinh.
Mã số 5677: Thoát chết trong gang tấc, gia đình nghèo tuyệt vọng giữa đống đổ nátTiếng nổ lớn như sấm rền vang lên từ vách núi phía sau nhà. Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà của anh Hoàng Văn Chánh đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá khổng lồ.
Nữ sinh người Dao đi học logistics với ước mơ đưa nông sản ra khỏi bản làngLà người duy nhất ở Nậm Lang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai học ngành Logistics, Chảo San Mẩy, sinh viên Trường Đại học Hoà Bình, mang ước mơ đưa nông sản của người Dao đi xa khỏi bản làng.
Hành động của cậu học trò nghèo nhận "bão tim" từ cộng đồng mạngNhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, em học sinh vùng cao ở Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.