Mã số 3193: Ước mơ đến trường của cô bé mất 1 chân vì bệnh ung thưSau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, phải cắt bỏ 1 chân để chữa bệnh, Ngọc Ánh háo hức vào lớp 1 bằng đôi nạng sắt. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không buông tha Ánh, nó tái phát và cướp mất niềm vui đến trường của bé...
Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về nạn quấy rối: "Tôi từng là nạn nhân"Sau khi Á hậu Hồng Đăng chia sẻ về chuyện bản thân bị quấy rối ngoài đường, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gây chú ý khi tiết lộ từng gặp sự việc tương tự.
Người mẹ bị đưa nhầm phôi vào tử cung, phải sinh con giúp người khácMột phụ nữ người Mỹ tên Krystena Murray phát hiện mình bị đặt nhầm phôi vào tử cung trong quá trình thụ tinh nhân tạo (IVF), khiến cô phải mang thai và sinh con của người khác trong thời gian qua.
Người đàn ông chi gần 100 triệu đồng đưa vợ đi bộ 3.000km chữa trầm cảmSau 10 tháng đi bộ 3.000km, đôi vợ chồng từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã đến Tây Tạng. Người chồng cho biết ông bỏ ra số tiền 58.000 tệ (gần 100 triệu đồng) cho hành trình giúp vợ cải thiện trầm cảm.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Con tin Israel vật lộn với hành trình phục hồi đầy thử tháchKý ức về những ngày bị giam cầm tiếp tục bủa vây, để lại những vết thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần đối với những con tin Israel mới được Hamas phóng thích.
Vì sao bóng bay là món đồ chơi nguy hiểm chết người?Bóng bay là món đồ chơi trẻ em phổ biến và thường được sử dụng để trang trí tại các sự kiện. Tuy nhiên, ít ai ngờ bóng bay lại là một món đồ chơi có thể gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí chết người.
01:30Mã số 5433: Cô bé 9 tuổi mắc ung thư xương cầu xin giữ chân để đi họcBị bệnh ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 500 triệu đồng, cô bé 9 tuổi không chỉ mất đi chân phải mà còn khó giữ được mạng sống.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Chủ nhà gửi con qua đêm rồi không về, người phụ nữ nuôi con hộ suốt 21 nămNgười mẹ ở Hà Nội đem gửi con cho bà Bình một thời gian rồi biến mất không tin tức. Bé gái năm nào nay đã thành thiếu nữ nhưng bà vẫn canh cánh một nỗi niềm.
Vụ bé gái 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Lời khai của "bảo mẫu"Theo lời khai của chị N., bé gái 5 tháng tuổi được chị cho ngủ tại tầng 3. Trước khi xuống tầng 1, chị N. để một con gấu bông sát người cháu và một con gấu bông phía dưới chân để tránh cháu lăn ngã.
Mã số 5433: Cha gặp nạn qua đời, mẹ bại liệt, con gái nguy cơ mất một chânBị bệnh ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 500 triệu đồng, cô bé 9 tuổi không chỉ mất đi chân phải mà còn nguy hiểm đến tính mạng.