Xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải quay lại mô hình quản lý bao cấpGS.TS Nguyễn Quốc Sửu khẳng định mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong thế kỷ XXI không thể được hình dung như sự quay trở lại với mô hình quản lý bao cấp.
110.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 tiếp tục thi đợt 2, cao kỷ lụcSáng nay (24/5), hơn 172.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM, trong đó gần 110.000 đã thi đợt 1, tiếp tục thi đợt 2.
Đề thi văn vào lớp 10 bị phản ánh sai kiến thức, dùng ngữ liệu SGKNhiều giáo viên và chuyên gia cho rằng đề thi môn ngữ văn chung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn sai kiến thức cơ bản và dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa.
Thí sinh kêu “lạ” khi làm đề thi ngữ văn vào chuyên Nhân vănNhiều thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng đề thi môn ngữ văn năm nay có cách hỏi “lạ”, đặc biệt ở phần đọc hiểu.
Suýt mất 100 triệu đồng, mẹ phát hiện con gái “giả” nhờ câu cửa miệngMột tài khoản giả mạo, cuộc gọi không tiếng động và câu hỏi vu vơ về giờ giấc đã giúp người mẹ phát hiện kẻ lừa đảo đang mạo danh con gái sống tại Đức, để chuẩn bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.
Tranh vẩy sơn giá 181 triệu USD, lọt top tác phẩm đắt nhất lịch sử đấu giáBức Number 7A, 1948 của danh họa Mỹ Jackson Pollock được bán với mức giá 181,2 triệu USD tại New York (Mỹ). Tác phẩm là một trong những bức tranh đắt giá nhất được đấu giá công khai.
Doanh nghiệp cần người “làm được việc”: Đại học Khoa học Ứng dụng lên ngôiKhi AI và chuyển đổi số đang tái định hình thị trường lao động, doanh nghiệp không chỉ cần những người “biết”, mà cần những người có thể triển khai công nghệ vào bài toán thực tế.
Xóa bỏ “ốc đảo” dữ liệu: Cuộc đại phẫu cho hệ thống quản trị y tếGiữa áp lực chuyển đổi số, lãnh đạo ngành y tế đặt mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh theo hướng giảm thủ tục, minh bạch dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Cơn sốt AI thiết kế nhà: Đẹp mắt trên ảnh, méo mó ngoài đờiAI có thể giúp bạn tìm kiếm ý tưởng trang trí nhà cửa trong vài giây, nhưng để biến không gian ấy thành một tổ ấm an toàn, tiện nghi và giàu cảm xúc thì bàn tay con người vẫn là không thể thay thế.
Tôi không dám tái hôn vì một lời hứa với người chồng đã mấtTôi mới 31 tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn còn khao khát yêu thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tái hôn, tôi lại thấy mình giống như một người vợ phản bội.
Nhiều sinh viên cho biết muốn đổi ngành họcMột khảo sát mới đây cho thấy khoảng 8% sinh viên cho biết nếu được thay đổi sẽ chọn một ngành học khác, 33% “phân vân” về quyết định đã chọn.
Tôi muốn ly hôn khi đang mang thai vì nỗi sợ mang tên “về nhà chồng”Mang thai bằng cách thụ thai nhân tạo, tôi từng nghĩ mình chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ có một gia đình trọn vẹn. Nhưng càng gần nhà chồng, tôi càng sợ hãi và muốn ly hôn.