Bé sơ sinh một ngày tuổi tử vong nghi do tiêm thuốc dự phòng giang maiBé sơ sinh một ngày tuổi tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau bị sốc phản vệ tử vong nghi do kháng sinh sau khi tiêm thuốc dự phòng giang mai.
"Bé na mê màu hồng" trình làng, cười sảng với bình luận của người dânLinh vật rắn với tông màu chủ đạo là hồng và xanh ngọc, khuôn mặt dễ thương, đầu đội vòng nguyệt quế tại Nghệ An vừa trình làng đã nhận nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội.
Em bé Làng Nủ được xuất viện: "Con muốn về nhà, thắp hương bà và em"Chiều 1/11, "em bé Làng Nủ", nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét thôn Làng Nủ được xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Cô bé bị cuốn trôi 1km trong bùn đất đã hồi phục diệu kỳ.
Nhận được 1,7 tỷ đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ hoảng hốt báo công anBất ngờ nhận được 1,7 tỷ đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ 25 tuổi ở Hà Tĩnh lo lắng bị lừa đảo. Cơ quan công an vào cuộc, xác định số tiền này do một người ở Hà Nội chuyển nhầm.
32 trẻ cùng trường ngộ độc vì uống ống thuốc diệt chuột hiện ra sao?Trong 32 trẻ nhập viện, có một trẻ co giật ngay tại bệnh viện, 2 trẻ có tổn thương não trên phim cộng hưởng từ, một số cháu có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tim.
Mã số 5455: Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!""Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi, chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.
Được đón những thiên thần: Phúc đức lớn của bác sĩ sản khoaĐêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 120 nhân viên y tế trực; tại Bệnh viện Từ Dũ có 370 nhân viên y tế túc trực để chăm sóc các sản phụ.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
Mã số 5345: Nhói lòng cảnh bé gái 5 tuổi, hơn 4 năm sống nhờ máy thởHơn 4 năm trời, chiếc máy thở đã níu giữ sự sống cho bé Diệu Huyền (SN 2019), bởi cháu mắc bệnh teo cơ tủy, hở hàm ếch. Mong ước giản dị "cả nhà được ở cùng nhau, ngủ cùng giường" sao mà quá xót xa!
50 ngày dùng phác đồ "chưa có tiền lệ" hồi sinh em bé Làng NủNgày đầu nhập viện, phổi của bé như một khoang chứa đầy cát và sỏi. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định chưa từng có ca nào tổn thương nặng nề như vậy.
Nhà hảo tâm không ngờ trẻ em bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM"Tôi thấy mấy bé bị bạo hành mà đau xót, không chịu nổi. Tôi không ngờ một mái ấm nuôi dưỡng trẻ mà lại có những bảo mẫu hành động như vậy", bà Mai Chi nghẹn giọng.
Mã số 5398: Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi giúp đỡ chàng trai 19 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoHoàng không biết bố là ai, mẹ mất vì ung thư. Vượt lên nghịch cảnh, chàng trai mồ côi chăm chỉ học hành, nhưng thật nghiệt ngã, vừa nhập học cậu đã lâm trọng bệnh.