Mã số: 5593
Hơn 420 triệu đồng từ bạn đọc giúp bé Phương Mai giành lại đôi chân
(Dân trí) - Tính đến thời điểm hiện tại, bé Khoàng Phương Mai đã được bạn đọc hỗ trợ hơn 420 triệu đồng, giúp em có cơ hội giành lại đôi chân của mình.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 420 triệu đồng, người bố nghẹn ngào nói lời cảm ơn (Video: Hương Hồng).
Ngày 22/7, tại phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), đại diện báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 270.623.093 đồng do bạn đọc giúp đỡ bé Khoàng Phương Mai (10 tuổi, dân tộc Hà Nhì, tỉnh Điện Biên).
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản anh Khoàng Chử Lòng (bố đẻ bé Mai), để gia đình có kinh phí điều trị cho con.
Ngoài số tiền được chuyển qua báo Dân trí, gia đình bé Phương Mai còn được nhiều bạn đọc trực tiếp tới Bệnh viện K thăm hỏi, động viên và gửi qua tài khoản cá nhân hơn 150 triệu đồng. Tổng cộng, đến thời điểm hiện tại, bé Khoàng Phương Mai đã được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 420 triệu đồng.

Anh Khoàng Chử Lòng (bố đẻ bé Phương Mai) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện K trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
"Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn! Vợ chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc con lại nhận được sự yêu thương lớn đến vậy. Gia đình chúng tôi xin ghi tạc trong tim tấm lòng của bạn đọc Dân trí", anh Khoàng Chử Lòng nghẹn ngào nói.
Nhờ sự hỗ trợ thiết thực và đầy tình người của bạn đọc, gia đình bé Phương Mai đã có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình cứu đôi chân cho con. Phương Mai đã được chuyển sang khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện K, để hội chẩn, chuẩn bị cho ca ghép xương quan trọng sắp tới.
Trước đó, hình ảnh cô bé 10 tuổi rụng tóc vì hoá trị, khóc nức nở khẩn cầu: "Xin giữ lại đôi chân cho con! Con còn muốn đi học..." đã lay động trái tim hàng ngàn bạn đọc.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình bé Phương Mai được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 420 triệu đồng, mở ra cơ hội giữ lại đôi chân cho em (Ảnh: Hương Hồng).
Bé Phương Mai đã từng tuyệt vọng khi gia đình không còn đủ sức để tiếp tục chạy chữa. Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và sự nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện K, Phương Mai đang có cơ hội được đi lại, được đến trường.
Mọi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé, đều là nguồn động lực to lớn giúp gia đình Phương Mai vượt qua khó khăn và bệnh tật. Đôi chân nhỏ của Mai đang được giữ lại bằng tình yêu thương và sức mạnh diệu kỳ của lòng nhân ái.