Sau bữa ăn xế ở trường có học phí cả trăm triệu, nhiều học sinh nhập việnSau bữa ăn xế tại trường vào ngày 25/3, một số học sinh tại hai cơ sở thuộc hệ thống trường ngoài công lập ở TPHCM phải nhập viện.
Thông tin chính thức vụ học sinh nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn ở trườngTrường Tiểu học - THCS Tuệ Đức vừa có báo cáo nhanh về việc nghi ngờ nhiều học sinh bị nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn xế ở trường.
Ăn bữa xế món bánh quy kem, 36 học sinh nhập việnSau bữa ăn xế với món bánh quy kem, ít nhất 36 học sinh trường Trần Quang Khải, đã phải nhập viện vì có biểu hiện của tình trạng ngộ độc. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.
Hơn 1.100 học sinh dừng ngay ăn bán trú sau nghi vấn "hô biến" thịt hết hạnTrường Tiểu học Tân Quy, TPHCM dừng bữa xế ngay trong chiều 28/1 sau khi đơn vị cung cấp suất ăn bị nghi “hô biến” thịt hết hạn, dùng thực phẩm theo cách “không thối là được”.
Nghi “hô biến” thịt hết hạn vào trường học: Phụ huynh chất vấn hiệu trưởngTrưa ngày 28/1, nhiều phụ huynh bức xúc tập trung đến Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM sau khi xem phóng sự điều tra về nơi cung cấp suất ăn cho trường “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon".
Bữa sáng ngày Tết thảnh thơi, bổ dưỡng cùng Thọ PhátNhững ngày trước và trong Tết bận rộn, thay vì dậy sớm nấu nướng lỉnh kỉnh, mẹ chỉ cần nhẹ nhàng lấy vài khay bánh từ tủ mát, cho vào lò vi sóng quay hoặc hấp cách thủy trong vài phút, bữa sáng nóng hổi, thơm lừng mùi thịt heo, trứng cút đã sẵn sàng.
Giúp chồng nói tiếng Anh với khách Tây, vợ tài xế taxi ở TPHCM gây sốtTrò chuyện với vị khách nước ngoài để hỗ trợ chồng, chị Ngọc Huyền (sống tại TPHCM) gây ấn tượng với cách giao tiếp lịch sự và phát âm tiếng Anh chuẩn, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Bánh gạo KOJIKY - món ngon, tiện lợi cho hội văn phòngTrong môi trường làm việc hiện đại, nhịp độ công việc liên tục khiến nhiều người khó sắp xếp bữa phụ đúng giờ. Dân văn phòng thường ưu tiên những món ăn nhẹ không gây nặng bụng, dễ mang theo và sử dụng nhanh trong lúc nghỉ giữa giờ.
Dấu ấn một năm đồng hành của ShopeeFood với cộng đồng tài xếTri ân bác tài là chuỗi sự kiện lớn nhất năm của ShopeeFood để nhìn lại chặng đường đồng hành và ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ tài xế.
Phụ huynh TPHCM "soi" bếp ăn bán trú, ăn thử bữa trưa của con ở trườngVới việc tổ chức hoạt động bếp ăn, giờ ăn mở, nhiều trường học tại TPHCM đã mời phụ huynh trực tiếp trải nghiệm quy trình bếp ăn một chiều, ăn thử bữa cơm bán trú của con.
Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồngKhi thanh toán tiền bữa ăn sáng ở Hạ Long, chị Hà (Phú Thọ) giật mình vì phải chi trả số tiền 810.000 đồng cho bữa bún của gia đình (4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 8 tháng).
Tài xế chỉ được đãi bữa cơm đạm bạc sau khi đưa 38 khách tới ăn, chủ quán nói gì?Đưa đoàn 38 khách tới dùng bữa tại một quán ăn thuộc tỉnh Đồng Nai, tài xế được nhà hàng dọn cho một suất ăn gồm niêu cơm, bí luộc và cá kho như lời cảm ơn. Tuy nhiên, vị tài xế tỏ ra không hài lòng.