Bắc Giang: Cấp cứu nhiều bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóngNhững ngày nắng nóng đỉnh điểm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đã tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân do say nắng, sốc nhiệt mức độ từ nhẹ đến nặng, thậm chí nguy kịch.
Bệnh nhân cúm ở Bắc Giang âm tính với H5N1Trưa 3/11, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang tiếp nhận một bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 nhưng kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm là âm tính. Trong khi đó, tính đến ngày 4/11, số gia cầm bị chết tại hai huyện Việt Yên và Yên Dũng (Bắc Giang) đã lên tới gần 6.000 con.
Thủ tướng: “Không gây phiền hà, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân”Cùng với việc sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý không gây phiền hà cho bệnh nhân, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.
Hai nữ điều dưỡng hiến máu khẩn cấp, cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cungMột sản phụ tại Quảng Trị nhập viện với tình trạng vỡ thai ngoài tử cung. Quá trình cấp cứu, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, may mắn được 2 nữ điều dưỡng hiến máu, góp phần phẫu thuật thành công.
Vụ nổ mìn mùng 2 Tết: Các nạn nhân bị găm nhiều mảnh kim khíNạn nhân trong vụ nổ mìn nhập viện với tình trạng đa chấn thương, trên cơ thể găm nhiều mảnh kim khí. Hàng chục bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu, xử lý vết thương cho các bệnh nhân.
Ngừng tim gần 1 giờ, người đàn ông hồi sinh kỳ diệu sau 40 ngày điều trịSau khi bất ngờ ngã gục ngay tại nơi làm việc, ngừng tim suốt 50 phút, người đàn ông đã trải qua hành trình điều trị suốt 40 ngày và hồi sinh diệu kỳ.
Đâm chết bạn sau cuộc nhậuTừ mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Hoàng Nam (ở An Giang) đã rút dao đâm bạn nhậu tử vong.
Nhặt vật nhỏ như bóng đèn nhấp nháy, bé trai gặp nạn vì thiết bị phát nổTrưa 29 Tết, bé trai nhặt được vật nhỏ bằng đầu ngón tay, giống bóng đèn nhấp nháy. Khi cầm nghịch, trẻ lấy pin tiểu trong micro đấu vào vật này, thiết bị phát nổ, bệnh nhi chấn thương nghiêm trọng.
Sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ mìn tại nhà riêng ngày mùng 2 TếtCó 5 nạn nhân trong vụ án Giết người xảy ra tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
"Chấm đỏ" Việt Nam trên bản đồ ghép phổi thế giớiNhững việc thường ngày như đi bộ, cầm chổi quét nhà, nấu cơm, bế cháu... với những người bệnh vốn rất xa vời. Nhưng khi được ghép phổi, họ có được một cuộc sống bình thường như bao người.
Vụ nổ mìn mùng 2 Tết: Con dâu chủ nhà may mắn thoát nạnThời điểm xảy ra vụ nổ mìn, con dâu của ông H. (trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) may mắn thoát nạn do đang đi lấy nước để phục vụ cả nhà ăn Tết.
Nhiệm vụ không được phép trễ của chuyến xe đi ra từ cổng viện máu lúc 5hTrên hành trình dài qua nhiều tỉnh, mỗi điểm dừng đều là nhiệm vụ không được trễ, bởi phía sau những thùng máu là sinh mạng của các bệnh nhân đang chờ truyền.