Bếp ăn Khuyến học dành cho học sinh nghèoMới đây, Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) kết hợp với chùa Phước Thạnh khai trương bếp ăn khuyến học cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa đang học tại Trường THPT Cao Lãnh I.
1 năm, phục vụ gần 10.000 suất ăn cho học trò nghèoTrong năm học 2013-2014, bếp ăn khuyến học Trường THPT Tam Nông (Đồng Tháp) đã phục vụ miễn phí gần 10.000 suất cơm trưa và nước uống cho học trò nghèo, tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay, mỗi ngày bếp ăn khuyến học này phục vụ miễn phí 400 suất cơm.
Giáo viên về hưu mở bếp ăn dành cho người bán vé sốTừ bếp ăn khuyến học dành cho hàng trăm em học sinh trên địa bàn TP Sa Đéc, các giáo viên về hưu ở thành phố hoa này tiếp tục mở bếp ăn phục vụ người bán vé. Ngoài ra, các cựu giáo chức còn mở quầy quần áo cũ, phục vụ cho người bán vé số.
Chung tay lập bếp ăn miễn phí giúp học trò nghèoMột lần, bà Lê Thị Hạnh thấy các em học sinh nghèo ở địa phương ăn buổi cơm trưa qua loa bằng mì tôm, bánh mì… rồi học tiếp. Bà Hạnh xót dạ, cùng với chính quyền địa phương lập Bếp ăn Khuyến học giúp hàng trăm học trò nghèo có buổi cơm trưa miễn phí.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Những hoạt động giúp trẻ tận hưởng kỳ nghỉ Tết vui vẻ, ý nghĩaKỳ nghỉ Tết dài ngày nên là cơ hội để cả gia đình dành thời gian bên nhau, cùng tạo ra những trải nghiệm vui vẻ, ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của trẻ.
Học sinh trường quốc tế hét toáng khi thấy "sinh vật lạ" trong suất ănTrong bữa ăn bán trú ở trường, học sinh trường quốc tế song ngữ ở TPHCM hét toáng lên khi thấy có "sinh vật lạ" trong khay đựng thức ăn của mình.
Loại đồ nướng làm tăng nguy cơ ung thư cần tránh xaPhần thịt cháy xém khi nướng là mối nguy hiểm âm thầm cho cơ thể.
Phượng "Singapore": Cô gái Việt gây sốt khi mỗi bữa nấu gần 30 món ănNgười phụ nữ Việt xa xứ với biệt danh Phượng "Singapore" đã khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ về những video nấu ăn giản dị, chân chất của chị.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
Ngôi nhà bị "vợ chê" của giám đốc ở Hà NộiCăn hộ có diện tích 134m2 với thiết kế ban đầu là 3 phòng ngủ. Tuy nhiên, anh Bình đã thiết kế lại thành 2 phòng ngủ để dành cho không gian sinh hoạt chung nhiều hơn.