Bé Lý Triệu Hồng Sơn được xuất viện về nhàVỡ òa trong niềm hạnh phúc khi con trai được ra viện sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Nhi TW, Hằng xúc động gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Thế là niềm mơ ước của em về việc điều trị bệnh cho con đã thành hiện thực nhờ những tấm lòng thơm thảo của mọi người giúp đỡ.
Hơn 165 triệu đồng đến với bé Lý Triệu Hồng SơnHạnh phúc vỡ òa khi có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, Hằng say sưa kể lại những ngày hai mẹ con như sống trong những điều cổ tích bởi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Với em, đó là những điều tuyệt vời, ý nghĩa nhất mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được.
Mã số 2451: Đáng thương bé 1 tuổi ăn cháo loãng cầm hơi, mong chờ ngày được phẫu thuậtPhát hiện tinh hoàn lạc chỗ và có chỉ định phải phẫu thuật nhưng đã nhiều tháng nay cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn chỉ quanh quẩn ở nhà chơi cùng chị gái 4 tuổi để mẹ đi làm kiếm cái ăn. Có nhiều hôm đói quá mà mẹ chưa kịp về là hai chị em lại cùng ngồi ôm nhau khóc rồi lả đi ngủ thiếp ngay bên hiên nhà trống hoác.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà TuyếtSố tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.
Cậu bé Sơn Anh và hành trình vượt nghịch cảnh nhờ những tấm lòng nhân ái"Sơn Anh là một cậu bé kiên cường. Sự hồi phục của em là niềm vui lớn đối với các y, bác sĩ và nhà hảo tâm", TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Bé trai được ghép thận thành công, câu chuyện có thật như trong cổ tíchTS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, ca ghép thận của bé Sơn Anh thành công là câu chuyện có thật như trong cổ tích được tạo nên bởi tấm lòng nhân ái.
Vụ khe co giãn cao tốc bị bung: Động thái của đơn vị chức năngSau 11 ngày kể từ khi xảy ra sự cố bung khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, tài xế Bùi Quang Đề, quê tỉnh Thái Bình đã nhận được 10 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí sửa chữa ô tô.
Mã số 5414: Cha chết lặng khi con 7 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặngCon trai 7 tuổi bỏng nặng, tới mức "thập tử nhất sinh", bố mẹ nghèo lâm vào cảnh cùng quẫn, bế tắc. Nhiều ngày qua, họ cầm cự ở bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện.
Mã số 5309: Mẹ đơn thân bế tắc trước 800 triệu đồng cho ca phẫu thuật ghép thận cứu conĐứa con 8 tuổi có cơ hội được tiếp tục sống, khi người thân đã hiến thận. Nhưng người mẹ đơn thân lại canh cánh nỗi lo, khi chi phí cho ca ghép thận lên tới 800 triệu, chị chưa đóng nổi một đồng.
Mã số 5429: Nam sinh lớp 10 mắc ung thư khát khao được sống để tới trường đi học"Xin cô, bác, ông, bà giúp con. Con muốn sống, được quay lại trường học", giọng của Lộc thều thào, yếu ớt khiến người mẹ đang ngồi bên giường bệnh thêm nghẹn ngào, xót xa.
Sản phụ tố bác sĩ tắc trách, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương lên tiếngCâu chuyện của sản phụ Q.A. về quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với nhiều nước mắt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Em bé sinh non ở tuần thai 25 cũng không qua khỏi.